Đội trưởng tuyển Pháp nắm chặt tay vợt, hòa vào đoàn người đang cúi đầu mặc niệm gần 100 nạn nhân xấu số của vụ đâm xe thảm sát đúng ngày Quốc khánh hôm 14/7 tại Nice, thành phố miền nam nước Pháp vừa qua.
Vợ chồng sao Tottenham đều mặc đồ tối màu, gương mặt trầm ngâm, buồn bã trong buổi lễ tưởng niệm tại quê nhà.
Hugo Lloris cùng vợ trở lại thành phố nơi anh sinh ra và bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở CLB Nice năm 18 tuổi.
Hoa, nến, gấu bông và cờ Pháp được mọi người đặt ở khu vực tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ xe tải đâm vào đám đông đang xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh hôm 14/7. Vụ tấn công kinh hoàng do một phần tử thân IS gây ra khiến hơn 80 người chết và hàng trăm người bị thương.
Thủ môn đội trưởng được các fan chào đón khi cùng các đồng đội tới tư dinh của Tổng thống Hollande sau chung kết Euro. Dù để thua Bồ Đào Nha ngay trên sân nhà, đoàn quân áo lam của HLV Deschamps vẫn được coi là những người hùng.
Suốt một tháng diễn ra Euro, bà xã Marine của Hugo Lloris (áo số 1 ở giữa) đều tới sân cổ vũ chồng. Người đẹp hai con thu hút bởi nhan sắc dịu dàng. Cặp đôi gặp nhau ở quê nhà Nice 10 năm trước khi Marine vẫn đang học trung học. Khi tán tỉnh nàng, Lloris không hề nói anh là một cầu thủ bóng đá.
Vợ chồng thủ môn Spurs ôm hôn thắm thiết khi hội ngộ sau mỗi trận đấu. Vợ Hugo Lloris là một phụ nữ độc lập, tài giỏi khi có bằng cấp về luât, tâm lý xã hội. Người đẹp hai con hiện là bà chủ của một chuỗi sản phẩm thời trang dành cho trẻ em.
Cặp đôi kết hôn năm 2012 tại quê nhà Nice và có hai cô con gái, bé Anna-Rose (5 tuổi, trong ảnh) và Giuliana (2 tuổi).
Hoàng Trang