
Claret Giang Lê và bạn trai lâu năm Thái Bá Nam vừa tổ chức hôn lễ hoành tráng ngày 6/10. Cả hai vợ chồng cô đều là những gương mặt quen thuộc của hội con nhà giàu Việt Nam. Đám cưới của vợ chồng cô nàng richkid gây xôn xao bởi cô dâu chú rể đẹp đôi, thiết kế sân khấu hoành tráng cùng tiệc cưới nhiều món đắt tiền. Trươc khi về chung một nhà, Claret Giang Lê và Thái Bá Nam đã có 3 năm yêu nhau và cùng nhau đi khắp thế giới.

Bộ ảnh cưới thực hiện ở khắp các địa điểm đẹp ở châu Âu từ người mẫu đến bối cảnh, đẹp chẳng kém hình ảnh trên tạp chí. Chuyến đi đó, Giang Lê và ông xã kết hợp nghỉ dưỡng ở Paris, Roma, Santorini và Venice.

Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên đôi trai tài gái sắc đến châu Âu. Ngày 8/3, Thái Bá Nam gây bất ngờ khi tặng bạn gái một bó hồng lãng mạn khi hai người đang dạo chơi giữa lòng Paris. Hai người cũng chọn thuê một khách sạn ngay trung tâm thủ đô nước Pháp với view choáng ngợp ra tháp Eiffel nổi tiếng. Giang Lê thảnh thơi thưởng thức bữa sáng "rất Paris".

Để chuyến đi thêm nhiều dấu ấn, cặp đôi richkid còn đặc biệt đặt bữa ăn trưa trên du thuyền trên sông Seine - trái tim của Paris. Với người dân thành phố này, sông Seine không chỉ là nơi hẹn hò, tình tứ mà còn là một phần ký ức đặc biệt. Du thuyền trên sông Seine là một trong những trải nghiệm đáng nhớ. Bữa trưa kéo dài 1h30, thực khách vừa từ từ nếm thử các món ăn theo set menu 3 món kiểu Pháp và ngắm nhìn khung cảnh hai bên bờ sông. Giá của dịch vụ này là 58 USD/người (tương đương 1,3 triệu đồng).

Cũng trong chuyến đi này, Giang Lê và Thái Bá Nam đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, ngắm khinh khí cầu ở Cappadocia - địa danh rất hot trong giới du lịch thời gian qua. Đôi tình nhân trao nụ hôn ngọt ngào dưới chân tàu điện gần nhà thờ Camlica. Đây là một nhà thờ Hồi giáo nằm ở Istanbul và lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ với sức chứa 63.000 người. Khu quần thể này rất thu hút du khách, bao gồm một bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện, hội trường rộng...

Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình như mơ đó là hòn đảo Santorini thơ mộng. Đây cũng là bối cảnh chính của bộ ảnh pre-wedding của cặp đôi "trâm anh thế phiệt". Hai người lựa chọn một căn villa với hồ bơi riêng tư, tại thị trấn Fira, trung tâm hòn đảo Santorini, ban công hướng ra biển Địa Trung Hải. Giang Lê ca ngợi căn phòng có "view hoàn hảo" và "không muốn rời xa nơi thiên đường này chút nào".

Giang Lê không chỉ thích chụp ảnh mà còn rất hâm mộ những nơi có đồ ăn ngon và luôn chọn ra những nhà hàng ưng ý nhất mỗi khi đi du lịch. Nhà hàng Thalami được cô nàng nhận xét là "best food best view with the best buddy" (món ngon nhất ở nơi có view đẹp nhất, cùng người thân yêu nhất). Nhà hàng Thalami nằm ở vị trí trung tâm nhất của Oia, Santorini nên luôn trong tình trạng "cháy bàn" từ trưa đến nửa đêm. Nhà hàng phục vụ các món ăn ẩm thực Hy Lạp truyền thống, đặc biệt là các món hải sản tươi sống và rượu vang địa phương.

Hoàng hôn đẹp ở Oia, Santorini (Hy Lạp). Hòn đảo này được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Mỗi ngày, đến thời khắc chiều tà, mọi con ngõ và ban công hướng ra biển đều chật kín khách chụp ảnh và chiêm ngưỡng.

Để kỷ niệm 2 năm 8 tháng bên nhau, đôi uyên ương thưởng thức bữa sáng trong căn phòng khách sạn sang trọng ở trung tâm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Giang Lê cho biết, phía sau phía sau những chuyến đi hoàn hảo là "người chồng tần tảo" của cô. Dù cô nàng đòi đi châu Âu, muốn ở khách sạn nào hay có bất kỳ yêu cầu gì, ông xã cũng chiều chuộng hết mực.

Venice (Italy) cũng là một trong những địa điểm yêu thích và được lựa chọn để chụp ảnh cưới của đôi vợ chồng. Giang Lê chụp thử một tấm ảnh trên cầu Rialto cũng đủ khiến người xem bấm like nhiệt tình. Cầu Rialto là cây cầu cổ nhất trong số bốn cây cầu bắc qua kênh đào Grand ở Venice, được xây dựng từ thế kỷ 12 và qua nhiều lần tu sửa. Đây là điểm thu hút khách đông nhất trong thành phố, do đó, rất khó khăn để chụp được tấm ảnh background "sạch".

Giang Lê tên thật là Lê Châu Giang, sinh năm 1993, sinh sống tại Hà Nội. Không chỉ có cuộc sống xa hoa, cô nàng còn có gương mặt khả ái và thân hình cân đối.

Người đẹp tận hưởng kỳ nghỉ hè hồi tháng 5 ở bãi biển Aiya Napa, Cyprus.