20/4/2013 đã đánh dấu ngày kỷ niệm yêu thương 6 năm của chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc khi cùng anh tận hưởng những giây phút bên nhau thật vui vẻ, cùng cắt bánh kem, cùng chụp hình và ôn lại kỷ niệm mà chúng tôi đã đi qua. Như thước phim tua nhanh, chúng tôi ngoảnh nhìn lại quá khứ và hạnh phúc để nói rằng chúng tôi chưa bao giờ hối tiếc khi đã đến bên nhau.
Nhân dịp ngày tình yêu, chúng tôi cùng vài người bạn thân đã dạo quanh thành phố để cùng chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm, có lẽ chẳng cô gái nào có thể hiểu được tôi hạnh phúc như thế nào khi có anh bên đời tôi. Cùng sinh ra, lớn lên và đang công tác tại mảnh đất miền Trung, người ta gọi nơi đây là Đà Nẵng tình người, với những bãi biển dài hơn 60 km, đèo Hải Vân, phố cổ Hội An, Sơn Trà lộng gió, Bà Nà Hills hay những đỉnh núi cao ngút trời mà chúng tôi hay đi khám phá vào cuối tuần.
Vinh Hạnh là tên chúng tôi, tôi hay gọi anh bằng cái tên yêu thương “xã Tồ” nên bạn bè hay chọc chúng tôi là vợ chồng nhà Tồ. Tôi chỉ muốn gửi gắm vài lời cho người tôi yêu thương nhất, em sẽ yêu anh mãi mãi, một tình yêu duy nhất trong đời, em hy vọng vào ngày kỷ niệm này năm sau chúng ta sẽ cùng xây dựng tổ ấm như những gì anh và em đã dự định trong thời gian qua. Yêu anh!
Nguyễn Thị Hạnh