![]() |
Tượng Thần Quan Âm “thiên thủ thiên nhãn” cao 1,1m có từ thế kỷ XIII. |
Trong phòng khách, anh Tạ Măn bày biện khoảng 50 món cổ vật Óc Eo, chủ yếu là tượng bằng đá, đất nung và gỗ... có niên đại từ thế kỷ thứ VII-XII. Đặc biệt nhất là bộ binh khí thờ cúng bằng đá có trước Công nguyên (tiền Óc Eo). Tạ Măn tâm sự rằng lúc 20 tuổi anh đã thích sưu tầm đồ cổ nhưng lúc ấy chỉ mua được các loại gốm sứ cổ. Sau đó 10 năm trong một lần tình cờ đi lên núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, anh có “cơ duyên” khi gặp một người vừa đào được một tượng đồng Thần Quan Âm “thiên thủ, thiên nhãn” có 10 đầu và 20 tay, cao 1,1 mét. Dốc hết vốn liếng đem theo, anh Măn quyết mua cho bằng được.
![]() |
Bộ binh khí thờ cúng thời tiền Óc Eo. |
Thấy vậy một số người dân trong làng mang đến thêm vài món đồ cổ khác, trong đó có bộ binh khí bằng đá. Túi tiền đã rỗng, anh Măn hẹn với họ nội ngày mai sẽ trở lại. Sau khi dốc hết tiền mặt có trong nhà, rồi vay mượn thêm bạn bè anh ngược lên Ba Thê một lần nữa để “rước” binh khí về nhà.
![]() |
Tượng Ganesa mình người đầu voi thế kỷ XII. |
Từ những cơ may và cơ duyên ban đầu, anh Măn tâm niệm chỉ chuyên chơi cổ vật Óc Eo mà thôi. Thế là trong nhà anh, số cổ vật Óc Eo ngày càng nhiều lên, càng chơi anh càng mê. Có một thời gia đình gặp nhiều khó khăn làm ăn mua bán lỗ lã anh phải bán đi một số đất vườn để đeo đuổi cuộc chơi. Đến năm 1995, có người mai mối cho anh Măn biết có một nông dân ở Ba Thê đào được tượng bằng đá lạ lắm; cao 1,5 mét, nặng 90 kg. Anh lại bỏ tiền ra mua và sau khi mời một số chuyên gia đến xem tượng anh Măn như lặng người đi khi biết đó là tượng thần Hari Hara có niên đại thế kỷ VII. Lại thêm chuyện sau khi rước tượng thần về thì gia đình anh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.
![]() |
Tượng Ganesa mình người đầu voi thế kỷ XII. |
Cũng hiếm gia đình nào mà cả hai vợ chồng thích sưu tầm đồ cổ như gia đình anh Măn. Chị Cao Thị Xuân Đào, vợ anh Măn, cho đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy tiếc khi không tranh mua được con bò bằng đá với tỷ lệ y như bò thật, nặng 2.000 kg. Chủ ra giá 200 triệu đồng, chị kèo hoài không bớt, vài hôm sau gom đủ tiền mới biết đã có người rước đi. Anh Măn an ủi vợ: Mình không có cơ duyên thì đành vậy.
(Theo Thanh Niên)