Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm. Bây giờ, tôi đang mang thai đứa con trai đầu lòng ở tháng thứ 7. Khi biết có con, cả hai vợ chồng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc vì sắp được đón nhận một món quà thiêng liêng, tuyệt vời.
![]() |
Huỳnh Bảo Doanh là cái tên mang ước mong của cha mẹ, muốn con sẽ trở thành một nhà kinh doanh lỗi lạc, không kém các đấng mày râu. |
Chúng tôi đã rất vui mỗi khi cùng nhau đi mua sắm từng món đồ nhỏ nhất, hạnh phúc khi nói về những dự định trong tương lai cho hoàng tử nhỏ của mình. Nhưng rồi mâu thuẫn đã bắt đầu xảy ra từ khi chúng tôi bàn đến chuyện đặt tên cho con.
Những cái tên anh đặt cho con không phải là không hay, nhưng nó quá mang tính lợi danh, tôi sợ sau này cái tên đó vận vào người thì con sẽ khổ, nên không đồng ý. Anh không phải là người cố chấp và từ thời yêu nhau đến nay chúng tôi luôn tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện lớn nhỏ. Nhưng vì chuyện đặt tên cho con mà vợ chồng tôi đã mâu thuẫn hơn một tháng nay, nhiều lúc tôi đã muốn buông cho anh quyết, nhưng nghĩ đến con thì tôi cảm thấy mình cần phải khuyên anh để có lựa chọn tốt nhất cho con.
Cứ thế, hai vợ chồng tôi mãi vẫn không tìm được cái tên nào hợp ý cả hai. Dù đã tham khảo ý kiến của nhiều người và cả hai bên gia đình nhưng cũng chẳng khá hơn. Đến vài ngày gần đây, tôi đã quá mệt mỏi và định thôi, để cho anh quyết định, chứ cứ mãi mâu thuẫn như thế này cũng không phải là cách thì một cô bạn đồng nghiệp gửi cho tôi thông tin về cuộc thi “Mỗi cái tên, một niềm tin”. Và đây đúng là nơi tôi đang cần để chia sẻ những khúc mắc của mình. Đến cuộc thi này mới thấy, những trường hợp tương tự như vợ chồng tôi không phải hiếm.
![]() |
Nguyễn Phúc An Di là tên mẹ tìm kiếm theo phong thủy, vừa không trùng với tên ai trong dòng họ, vừa có bản mệnh tốt cho con, cho ba và cả cho mẹ. |
Tối đó tôi về nhà, chia sẻ với chồng và chúng tôi cùng tham khảo các thông tin từ cuộc thi. Có vẻ như anh cũng đã khá mệt mỏi vì thời gian không “êm thấm” qua, nên cũng đã chịu cùng tôi xem xét các lựa chọn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm được một lựa chọn chung của hai vợ chồng cho đứa con sắp chào đời. Bây giờ mọi thứ chuẩn bị đã gần như hoàn chỉnh, vợ chồng tôi chỉ còn trông đợi ngày chào đón con đến với cuộc đời.
“Mỗi cái tên, một niềm tin” là cuộc thi dành cho các bà mẹ đang mang thai và có con dưới 3 tuổi. Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/10 đến 23/12 do nhãn hiệu sữa Insulac IQ tổ chức tại website www.moicaiten-motniemtin.vn. Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi cho các bậc phụ huynh đang tìm cho con một cái tên hay và cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm cho các bậc cha mẹ quan tâm về vấn đề này. Đến với cuộc thi, người tham dự còn có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 20 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác. |
Minh Thảo