Sáng 9/11, trong con ngõ nhỏ ở Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tại nhà bà Mạnh Thị Lạc (68 tuổi) có nhiều người đến thăm hỏi. Bà Lạc ngồi ở gian bán hàng tạp hóa rộng chừng 10m2, vẫn còn hoảng hồn khi nhớ lại "thời khắc" sống chết dưới lưỡi dao của tên cướp trẻ.
Bà Lạc nói như lạc giọng với phóng viên về buổi tối kinh hoàng. Khoảng 19h ngày 7/11, bà cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thành (72 tuổi) đang ngồi xem tivi. Khi đó, có một thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đến trước cửa hỏi mua thẻ điện thoại. Sau khi nạp 20.000 đồng, gã này bỏ đi.
![]() |
Ông Thành và bà Lạc kể lại vụ việc. |
"Chừng 5 phút sau, anh ta quay lại, bất ngờ đẩy cửa xông vào. Tôi đã nghĩ thẻ nạp có vấn đề. Không ngờ sau đó, hắn đóng sầm cửa lại, nói mấy câu khó nghe rồi xông đến ấn đầu tôi xuống đất, rút con dao trong chiếc túi trắng vung lên...", bà Lạc kể.
Bà Lạc hét toáng lên, gọi chồng. Nghe thấy vợ kêu, ông Thành đang xem bóng đá giật mình quay lại. Ông chỉ kịp vớ vội chiếc ghế nhựa đỡ lưỡi dao đang bổ xuống đầu vợ. Trong lúc tên cướp luống cuống, ông Thành nhanh trí tóm lấy con dao, đẩy hắn ra ngoài cửa. Ông bị lưỡi dao "quét" một đường dài trên cánh tay, máu chảy lênh láng.
Hai vợ chồng già, lúc này mới hô hoán mọi người tới cứu giúp nhưng đường trong ngõ vắng vẻ. Tên cướp hoảng sợ, bỏ chạy. Một cặp vợ chồng đi qua, hỏi han tình hình biết ông bà Thành - Lạc gặp cướp liền phóng xe máy đuổi theo gã thanh niên. Để tránh bị phát hiện, tên này vứt chiếc mũ bảo hiểm, khẩu trang cùng chiếc áo khoác.
Ngay sau đó, công an phường Yên Hòa gồm 3 người cũng nhanh chóng xuống hiện trường. Tổ công tác cùng hàng chục người dân vây bắt tên cướp trốn trong bụi rậm. Tên này sau đó đã bị bắt và đưa về trụ sở. Đại úy Đào Hoài Nam, cán bộ công an phường Yên Hòa, cho biết, tên cướp không thừa nhận hành vi nhưng vợ chồng nạn nhân khẳng định gã là thủ phạm, qua giọng nói, và vết máu để lại trên áo anh ta.
Cảnh sát làm rõ, tên cướp hung hãn là Phùng Văn Định (24 tuổi, ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Định lên Hà Nội 10 ngày nay để tìm việc. Trong lúc chưa kiếm được việc làm, gã đã nảy sinh ý định cướp và nhắm đến cặp vợ chồng già. Kiểm tra trong người Định, cảnh sát phát hiện có một giấy nợ cầm đồ hơn 3 triệu đồng. Đại úy Nam chia sẻ, không phải ai cũng liều mình đứng ra ngăn chặn, truy bắt tên cướp. Phía đơn vị đang lập danh sách những người dũng cảm để tuyên dương, khen thưởng.
Bà Lạc cho biết, sau buổi đó đã bị mất ngủ vì hoảng sợ mỗi khi nghĩ đến lưỡi dao sáng loáng của tên cướp. "Ông nhà tôi thường hay đi họp ở Chi bộ vì làm bí thư. May hôm đó, ông ấy ở nhà, không biết một mình tôi sẽ ra sao dưới lưỡi dao của hắn", bà Lạc nói. Bà dự tính sẽ không bán hàng nữa. "Sau khi sự việc xảy ra một ngày, bố của thanh niên này có đến nhà xin lỗi", ông Thành nói.
Việt Dũng