
Đây là lần thứ hai Tuần lễ thời trang lụa Thái quốc tế được tổ chức, quy tụ hơn 70 nước tham dự. Bên cạnh sự góp mặt của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, chương trình còn thêm đặc biệt bởi tất cả phu nhân đại sứ đều trình diễn trang phục truyền thống của nước mình trên nền vải lụa Thái.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng cùng phu nhân giới thiệu hai mẫu áo dài được NTK Vũ Việt Hà lấy ý tưởng từ rồng phượng, tượng trưng cho phú quý và thịnh vượng.

"Chủ đề Thai Silk International Fashion Week năm nay là 'Miền đất của những nụ cười', đối với tôi cũng như miền đất của sự yêu thương, chia sẻ, và cũng là miền đất của sự giao lưu giữa các nền văn hóa để khẳng định cốt cách và tự hào về truyền thống dân tộc mình", nam thiết kế bộc bạch.

Lần thứ hai tham gia tuần lễ thời trang này, anh kết hợp chất liệu lụa Thái với kỹ thuật thêu thủ công và phom dáng áo dài truyền thống Việt Nam, tạo nên sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa.

"Cũng như thổ cẩm Việt Nam, lụa Thái có họa tiết rất đặc trưng và mang đậm dấu ấn văn hóa của xứ sở chùa vàng. Tôi tạo ra bộ sưu tập này với mong muốn truyền tải nét đẹp của lụa Thái cùng hình ảnh áo dài thêu tay Việt Nam nhưng vẫn có hơi thở chung của xu hướng thế giới", Vũ Việt Hà cho biết.

Anh chọn họa tiết hoa thêu làm điểm nhấn vì muốn thể hiện bề mặt vải thô sần được làm mềm mại bởi đường nét thêu tay tỉ mỉ.


Tác giả cũng muốn khẳng định rằng áo dài và nón lá là hai nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, không thể trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào.


NTK Vũ Việt Hà (ôm hoa) lên sân khấu đón nhận sự ủng hộ của khán giả ở cuối show diễn.
Photo: Jon Đặng