![]() |
Vợ chồng Tú - Quân. |
Khoảng 0h05 ngày 7/4, khi lượn lờ gần khu vực khách sạn Sheraton, vợ chồng Tú bị Công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong bao đựng kính mắt của Tú cất giấu 4 viên ma tuý tổng hợp, 4 gói nhỏ Ketamin, loại ma túy được bán từ 500.000 đến 600.000 đồng mỗi gói.
Trên người Quân, công an cũng thu được 2 viên thuốc lắc giấu trong túi quần bò, và 100 viên được giấu trong giày.
Tú và Quân thừa nhận thường xuyên lui tới khách sạn Sheraton để cung cấp thuốc lắc cho dân chơi. Theo lời khai của cặp vợ chồng này, mỗi ngày, họ bán được khoảng 30 đến 40 viên ma túy tổng hợp. Khách hàng của Tú và Quân chủ yếu là khách đã quen, chỉ cần "alo" là hai vợ chồng Tú sẽ mang đến tận nơi. Để thuận tiện hai kẻ này đã sắm một lúc 5 chiếc điện thoại di động và luôn mang theo người.
Sản nhảy thuộc khách sạn Sheraton là nơi Tú và Quân thường xuyên lui tới vì tại đây có không ít người có nhu cầu về mặt hàng này. Rất nhiều khách nước ngoài và con các "đại gia" nhảy tại đây mà không thể thiếu chất kích thích.
Bề ngoài, Quân trông trắng trẻo và thư sinh, trẻ hơn so với cái tuổi 21 của cậu ta, nên dù là một kẻ nghiện nặng, bỏ học và lang thang nhưng Tú vẫn đồng ý cưới Quân làm chồng. Qua thời gian lang bạt cùng nhau và không có nghề nghiệp, lại ham chơi và thích xài nhiều tiền, nên Quân và Tú đã tìm cách buôn thuốc lắc.
Ngay sau khi bị bắt, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quân và Tú về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy.
Khánh Ngọc