Căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu xóm nghèo miền Tây ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, như vắng lặng. Cơn mưa chiều cùng tiếng sét mưa giông càng làm ảm đạm thêm không gian căn nhà bà Lê Thị Tư, 50 tuổi, vợ ông Lương Hữu Phước, người đã nhảy lầu tự tử sau khi hội đồng xét xử tuyên 3 năm tù vì gây tai nạn khiến bạn mình tử vong.
Bà Tư ngồi thẫn thờ bên quan tài của chồng từ tối hôm trước, không chịu rời đi. "Hôm qua khi đi nghe tuyên án về, ông ấy bảo bị y án 3 năm rồi không nói gì nữa, mặt buồn hiu. Tôi động viên bảo cái gì còn có đó, thế mà.... ông giờ bỏ vợ con mà đi", bà Tư khóc nghẹn. Bà kể gia đình có chuyện buồn nên 20 năm trước, vợ chồng bà dắt díu nhau lên Bình Phước làm ăn. Ban đầu gia đình ở trọ, tằn tiện làm đủ thứ nghề, đến khi có chút ít vốn nên mua căn nhà nhỏ. Sau khi người con gái bị sát hại, vợ chồng ông còn một người con trai và một người con gái.
Người con trai đã lấy vợ ra ở riêng, còn con gái mới lấy chồng được hai tháng, đang ở cùng nhà. Mấy năm trước, ông Phước còn làm bên ban thanh tra khu phố, chủ yếu đi ngoài đường. Từ ngày gặp tai nạn năm 2017, ông chỉ ở nhà để phục vụ điều tra, xét xử và "kêu oan". "Ông ít nói hẳn, bần thần hơn sau khi bị khởi tố hình sự, cho rằng ông gây tai nạn khiến Trần Hữu Quý (36 tuổi) tử vong".
Sau ngày nằm viện về, ông Phước cũng qua thăm hỏi gia đình nạn nhân vì trong cuộc sống, ông Phước và Quý xem nhau như anh em ruột, hay đi chơi với nhau. "Hôm ấy ông ấy đã về nhà rồi, mà cậu ấy gọi ra lại rủ đi karaoke, ông không thích đi nên mượn cớ chở Quý về nhà lấy mũ bảo hiểm để chở nó về nhà, ai ngờ lại xảy ra tai nạn", bà Tư kể.
Cùng phụ giúp gia đình bà Tư lo đám tang ông Phước, ông Dữ, 68 tuổi, hàng xóm ở cạnh nhà buồn rầu khi mất đi người em "tối lửa tắt đèn có nhau". Ông kể thường ngày, cả hai anh em vẫn đi uống cà phê, nói chuyện làm ăn. "Mặc dù Phước có chuyện buồn nhưng khi nào cũng vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm mỗi khi ai cần. Trước khi tuyên án phiên phúc thẩm, Phước tâm trạng bình thường, còn bảo vẫn tin tưởng vào công lý. Chú ấy suy nghĩ dại dột quá, giờ làm khổ vợ con", ông Dữ nói.
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến, người bào chữa cho bị cáo Phước, sau một ngày vẫn không tin thân chủ của mình phải nhảy lầu tự tử. Ông Tuyến cho biết gắn bó với ông Phước hơn hai năm, thấy bị cáo hiền, thật thà, chịu nhiều đau thương từ ngày xưa. "Đến giờ phút này tôi vẫn tin bị cáo Phước bị oan", ông Tuyến nói.
Theo cáo trạng, 13h ngày 15/1/2017, ông Phước đến nhà một người nhậu trước đó để đổi dép mang nhầm, rồi chở anh Quý đi hát karaoke. Khi phát hiện anh Quý không đội mũ bảo hiểm, ông Phước chở về lấy. Đến đường Nguyễn Huệ, do anh Quý không chịu đi bộ sang đường để vào nhà nên ông Phước rẽ trái không bật xi nhan. Khi họ tới phần đường dành cho xe đi chiều ngược lại thì bị xe máy do anh Lâm Tươi chở theo một thanh niên đâm phải.
Tai nạn làm ông Phước và người ngồi sau bị thương nặng. Hai ngày sau, anh Quý tử vong. Kết quả đo nồng độ cồn của ông Phước là 0,69 mg/l khí thở. Cơ quan điều tra cũng xác định, anh Lâm Tươi chưa có giấy phép lái xe và nồng độ cồn 0,57 mg/l khí thở. Anh này bị Công an Đồng Xoài xử phạt hành chính.
Tháng 5/2017, ông Phước bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tháng 3/2018, ông bị TAND TP Đồng Xoài phạt 3 năm tù. Ba tháng sau, TAND tỉnh tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại do "vi phạm tố tụng, thiếu sót nhiều chứng cứ quan trọng để buộc tội". Tháng 12/2019, TAND TP Đồng Xoài mở phiên sơ thẩm lần hai, tuyên bị cáo 3 năm tù. Không chấp nhận bản án, ông Phước kháng cáo kêu oan.
Sau khi bị tuyên án y án 3 năm tù sáng 29/5 trong phiên toà phúc thẩm lần 2, ông Phước lên lầu 2 của TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu. Tại buổi họp báo sáng 30/5, chủ toạ phiên toà khẳng định hội đồng xét xử tuyên án đúng pháp luật.
Hoàng Trường