|
Thanh Bình mở tỷ số trận đấu từ chấm 11m. Ảnh: Ngọc Quân. |
Hiều được tầm quan trọng của trận đấu mang tính quyết định tới một trong hai chiếc vé vào bán kết ở bảng A, hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất cùng tinh thần quyết tâm cao. Nếu thắng trong trận này, gần như chắc chắn Việt Nam sẽ có một suất vào bán kết do trong trận cuối cùng chỉ phải gặp đối thủ dễ chơi là Campuchia.
Việt Nam nhập cuộc khá nhanh và là những người sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 3, sau đường tạt vào từ bên phía cánh phải của Trọng Hoàng, Tiến Thành có cơ hội bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút thứ 8, khi đang mải miết tìm cách dồn ép đối phương thì bất ngờ U23 Việt Nam có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số trận đấu. Thành Lương bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50, Thanh Bình có pha sút phạt không thực sự nguy hiểm nhưng một hậu vệ Malaysia lại thiếu kinh nghiệm dùng tay cản bóng, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ U23 Malaysia. Thanh Bình phải sút tới lần thứ 2 quả penalty nhưng tiền đạo này vẫn bình tĩnh thực hiện pha đá phạt mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
|
Phan Thanh Hưng chỉ chơi 40 phút của hiệp một trước khi được thay bằng Chu Ngọc Anh. Ảnh: Ngọc Quân. |
Bị dẫn bàn từ khá sớm trong một tình huống lãng xẹt, các cầu thủ U23 Malaysia nôn nóng lao lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 24, sau pha phối hợp tấn công biên, tiền đạo của Malaysia có cơ hội rất tốt ở phía chếch khung thành bên phải, nhưng cầu thủ này lại vội vàng sút bóng vào cạnh lưới của thủ thành Tấn Trường.
Dồn lên tấn công chưa được bao lâu thì bất ngờ, ở phút thứ 25, U23 Malaysia nhận đòn hồi mã thương. Nhận đường chọc khe thông minh vào vòng cấm địa của Thanh Bình từ một pha phản công nhanh, Tiến Thành bình tĩnh khống chế bóng rồi thực hiện một pha sâu kim nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.
|
Mai Tiến Thành ghi bàn trong hai trận liên tiếp. Ảnh: Ngọc Quân. |
Chưa kịp vui mừng vì 2 bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên sau pha đốt lưới nhà của Hoàng Quãng. Phút thứ 26, từ pha tạt bóng vào không thực sự nguy hiểm của đội bạn, hậu vệ này lóng ngóng bật cao đánh đầu phá bóng nhưng bóng lại đi thẳng vào khung thành của thủ môn Tấn Trường rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ U23 Malaysia.
Phút 37, các cầu thủ hàng phòng ngự U23 VN để Muslim thoải mái đánh đầu cắt mặt từ pha phạt góc ở bên cánh trái vào góc xa. Thủ môn Tấn Trường đã hoàn toàn chôn chân đứng nhìn nhưng rất may bóng đi chệch cột dọc đi hết đường biên ngang.
Ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã thể hiện lối chơi thanh thoát và ăn ý hơn hẳn so với trận đấu gặp U23 Đông Timor. Và một trong những tình huống đó đã giúp Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Trọng Hoàng phối hợp nhịp nhàng với Thành Lương và Thanh Bình ở ngay sát khu vực 16m50 trước khi dấn một nhịp rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa hạ gục thủ môn Fariza tăng khoảng cách cho U23 Việt Nam.
|
Thành Lương chơi xông xáo trong cả trận. Ảnh: Ngọc Quân. |
Bước sang hiệp 2 trận đấu, hiểu rõ tình thế bất lợi của mình các cầu thủ U23 Malaysia tiếp tục dồn lên để tìm kiếm bàn thắng. Phút 53, từ một pha tấn công ở bên cánh trái, hậu vệ Việt Nam phá bóng hụt bật tới khu vực cấm địa. Thủ môn Tấn Trường buộc phải lao ra cản phá và nhận cú đá vào mặt của cầu thủ Malaysia ham bóng băng vào.
Phút 62, U23 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Thanh Bình có cơ hội dứt điểm, nhưng trong tình huống đối mặt, tiền đạo này lại tung cú sút quá hiền.
Dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ U23 chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu chơi chắc chắn bên phần sân nhà. Phút thứ 74, tiền đạo vào sân thay người Đình Tùng đã đưa được bóng vào lưới của Malaysia, nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó, trọng tài đã bắt lỗi Thành Lương phạm lỗi đẩy hậu vệ áo xanh.
Những phút cuối cùng của trận đấu, U23 Malaysia vẫn tiếp tục nỗ lực tổ chức các đợt tấn công liên tục nhưng lại vấp phải sự chống trả quyết liệt và tỉnh táo của các hậu vệ áo trắng. Hiệp đấu thứ hai được bù giờ tới 5 phút nhưng những khán giả trên sân lúc đó đã cảm nhận được chiến thắng của các học trò HLV Calisto đang đến rất gần. Những phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ U23 Malaysia đã không còn giữ được bình tĩnh khi liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ U23 Việt Nam. Và hệ quả tất yếu là Zaquan đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
|
Hoàng Quãng, Thành Lương, Thanh Bình, Mai Tiến Thành mừng bàn thắng (từ trái qua). Ảnh: Ngọc Quân. |
Thắng trận, U23 Việt Nam đã có thể thảnh thơi trước trận đấu cuối cùng với Campuchia và tính toán đến đối thủ sẽ gặp trong trận bán kết tới đây.
Đội hình U23 Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quãng, Đình Đồng, tiền vệ Trọng Hoàng (Thái Dương 65'), Thanh Hưng (Chu Ngọc Anh 40'), Qúy Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình (Đình Tùng 71').
Hoài Anh