Nhà báo Jaiarajo Letchumanan. |
Anh Jaiarajo đã xem gần hết vòng bảng bóng đá nam tại Bacolod trước khi bay lên Manila “làm” SEA Games. Sinh năm 1957, nhà báo này bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 18 tuổi (1975), nhưng đã giải nghệ sớm 14 năm sau đó (1989). Trải qua 10 năm nữa làm công tác đào tạo trẻ cho CLB Cholan, Jaiarajo mới thực sự bước vào nghiệp viết lách và tới nay thì trở thành trưởng ban thể thao của thông tấn xã Malaysia.
Sau đây là những nhận định của anh về trận bán kết chiều nay giữa Malaysia và Việt Nam:
- Anh đánh giá thế nào về U23 Việt Nam?
- Tôi đã xem vòng bảng, có dịp so sánh giữa Malaysia và Việt Nam. Rõ ràng đội của các bạn hay hơn. Nói thực lòng đấy, Việt Nam vượt trội về kỹ thuật so với đội chúng tôi và có 3 tuyến đều hơn.
- Theo anh, đâu là điểm yếu của đội Việt Nam?
- Thật khó đánh giá một cách chính xác, nhưng theo tôi nếu có thể đó sẽ là hàng thủ và một chút là của thủ môn. Nhưng nhìn chung tuyến dưới Việt Nam vẫn an toàn hơn nhiều so với Malaysia.
- Anh thích những cầu thủ nào nhất bên phía Việt Nam?
- Đó là đội trưởng (Tài Em), số 9 (Công Vinh) và số 10 (Văn Quyến). Họ là những cầu thủ rất giỏi.
- Nhưng Malaysia cũng có số 10 (Sunrendran) đá tốt?
- Ý tôi muốn nói là tương đối thôi, còn tất nhiên Malaysia vẫn có đủ lực lượng để làm nên chuyện nếu các bạn thi đấu không tốt hoặc phạm nhiều sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, hãy nhìn lại mà xem, Việt Nam có hai tuyến trên rất mạnh trong khi hàng thủ Malaysia không ổn định. Hàng công chúng tôi chưa sắc cũng gặp phải hệ thống phòng ngự không phải là tồi của các bạn. Nếu cả hai cùng đá đúng sức, tôi nghĩ Malaysia khó có cơ hội.
- Anh đoán kết quả sẽ là bao nhiêu?
- Tôi nghĩ khả năng hai bên là 60 - 40, nghiêng về Việt Nam, còn tỷ số sẽ là 2-1 cho các bạn.
- Ngoài bóng đá ra, anh còn ấn tượng tốt nào về Việt Nam không?
- Con gái Việt Nam rất đẹp và quyến rũ.
Ngọc Tuấn (từ Manila)