Tuyên và tang vật vụ án. |
Dù nạn nhân từ chối hợp tác, trinh sát vẫn kiên trì theo sát. Đúng 9h30 ngày 29/4, khi nạn nhân đang giao tiền cho thủ phạm, trinh sát ập vào bắt quả tang.
Vào đêm 23/4, công an quận 2, TP HCM phát hiện một thanh niên đang dừng xe gắn máy trước căn nhà của ông Tr. (Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2) chuyên kinh doanh cá kiểng với dáng vẻ khả nghi, khả năng là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên qua theo dõi, người này chỉ nhét vật gì đó qua khe cửa nhà ông Tr. rồi nổ máy xe bỏ đi.
Nhận định có điều bất thường, trinh sát đến và tìm thấy một bức thư để mở với phần tên người nhận là ông Tr. Toàn bộ thư đều viết bằng màu mực đỏ với những câu sặc mùi xã hội đen, nội dung "cần một số tiền để giải quyết việc riêng" và đe dọa nếu báo công an hoặc không thực hiện yêu cầu thì tạt axit và chích máu có HIV vào hai người con trai. Kẻ tống tiền ký tên hẳn hoi, tự xưng "mới ra tù" và tổ chức tống tiền cùng đồng bọn.
Khi liên hệ với ông Tr., trinh sát không nhận được sự hợp tác mà gia đình ông còn lớn tiếng phản đối, phủ nhận sự việc trên.
Vợ ông Tr. muốn báo công an nhưng ông không đồng ý vì lo sợ kẻ này sẽ ra tay hành động như đã đe dọa.
Nắm bắt được tâm lý hoảng loạn của ông Tr., kẻ tống tiền liên tục gọi điện thoại và bớt xuống còn 35 triệu đồng nhưng với điều kiện toàn bộ số tiền phải là loại 500.000 đồng.
Liên tiếp trong các ngày 25 đến 28/4, trinh sát phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe gắn máy thường xuyên xuất hiện dừng xe ở ngoài quán quan sát ông Tr.
Lúc 8h30 ngày 29/4, ông Tr. đến quán Bibo, rồi 9h30 ông Tr. dắt xe ra khỏi quán. Khi ông Tr. dừng xe ở ngã tư đường 42 - Lê Văn Thịnh (sát bên quán Bibo) bất thình lình một thanh niên đeo khẩu trang màu trắng leo lên yên sau, khống chế yêu cầu khởi động máy.
Tên này hỏi tiền nhưng ông Tr. muốn xác định bằng cách gọi điện thoại để xem có đúng số 0908.571.061 số điện thoại đã liên lạc với ông những ngày qua hay không. Gã thanh niên bấm máy, ông Tr. xác định người ngồi sau xe là tác giả tống tiền.
Khi gã thanh niên vừa nhận tiền từ ông Tr., trinh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang. Nhưng tên này không chịu khuất phục mà chống trả, vùng chạy thoát dù lực lượng trinh sát đã rút súng bắn chỉ thiên 6 phát. Chạy được khoảng 400 m, kẻ tống tiền bị khống chế và bị bắt.
Tại cơ quan điều tra công an quận 2, ông Tr. vô cùng ngỡ ngàng vì thủ phạm của những lời đe dọa tống tiền không ai xa lạ mà chính là Trần Anh Tuyên (23 tuổi, Thừa Thiên - Huế), nhân viên của xưởng sắt nhà mình.
Trước đây ông Tr. mở xưởng làm sắt, mới chuyển sang kinh doanh cá kiểng vào đầu năm 2007. Tuyên làm thợ sắt cho ông Tr. được 2,5 tháng rồi nghỉ và quay trở về quê.
Không việc làm, sống rày đây mai đó, cách đây hai tháng Tuyên đón xe vào TP HCM nhưng cũng không kiếm được việc làm, nơi ở không ổn định. Không có tiền tiêu xài, Tuyên chợt nhớ đến ông Tr. nên nảy ra ý đồ viết thư tống tiền.
(Theo Công An Nhân Dân)