
Việt Thắng đang tái sinh ở Thanh Hóa. Ảnh: Thế Mai.
- Trở về sân Gò Đậu lần này, cảm xúc của anh thế nào?
- Tôi cùng đội Thanh Hóa có mặt tại Bình Dương từ ngày 10/5, mỗi khi đi ra đường nhiều người biết mặt tôi đều hỏi thăm. Thực tế, tôi vẫn là người của Bình Dương, bởi tôi đến với Thanh Hóa dưới dạng hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Tôi trân trọng Bình Dương, vì thế tôi trở về lần này cảm xúc rất khó nói thành lời.
- Nhiều cầu thủ khi được cho mượn, và khi gặp lại đội bóng cũ, thường xin không ra sân thi đấu. Với anh trong trường hợp này thì thế nào?
- Tôi không trốn tránh điều gì cả. Tôi sẽ ra sân trong màu áo Thanh Hóa để đá với Bình Dương.
- Về đầu quân cho Bình Dương và sống cảnh “đời thừa”, có nhận định rằng anh sẽ cay cú trong cuộc tái ngộ này?
- Tôi nói thật thế này, tôi về Bình Dương là do lãnh đạo người ta thích tôi nên mới chi tiền mạnh, mua tôi về. Còn việc tôi không được thi đấu thường xuyên ở Bình Dương là do ý đồ, cách xếp người của ban huấn luyện. Nếu lãnh đội Bình Dương chơi xấu tôi thì chẳng đời nào họ cho tôi về Thanh Hóa, dù chỉ là cho mượn. Vì thế, tôi không cay cú gì cả khi gặp lại Bình Dương.
- Nếu may mắn có được bàn thắng vào lưới Bình Dương, anh sẽ ăn mừng thế nào?
- Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, ăn cây nào, rào cây đó. Tôi sẽ đá hết mình vì đang khoác áo Thanh Hóa. Còn nếu ghi bàn, tôi không ăn mừng, bởi Bình Dương dù gì cũng là nơi tôi từng gắn bó.
- Anh dự đoán thế nào về tỷ số trận Bình Dương - Thanh Hóa?
- Bình Dương phong độ không được tốt trong các trận gần đây, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp họ được. Tôi nghĩ rằng, trận này Thanh Hóa sẽ có điểm.
Bóng Đá Plus