Rusa Luu
(Tôi làm thơ)
Sao anh không nói dối
Dù chỉ đôi ba câu
Nhớ chăng hay không nhớ?
Để nỗi niềm chia đôi.
Đã lâu anh không về
Biển lặng thầm vắng anh
Gió quên lùa tóc rối
Chỉ thấy mặn mắt môi.
Ở nơi miền xa nhớ
Biết không anh biển chờ
Đêm nay trăng đi vắng
Thiếu chút lóng lánh vàng.
Xa rồi, xa mãi thôi
Tiếng cười anh vụng dại
Biển và em vẫn thế
Chỉ thiếu hương tình tràn.
Ước nguyện rồi sẽ tan
Tại anh hứa rồi quên
Bỏ rơi vùng ký ức
Hay tại em giữ nắng
Đuổi hoa bướm đi rong
Hóa thành mây trời nhé
Đón mặt trời rạng Đông.