![]() |
Viet Nguyen (trái) tập luyện tại Mỹ. |
- Anh có ý định trở về khoác áo đội tuyển quốc gia VN từ bao giờ?
- Tôi đã ấp ủ ý định xin khoác áo đội tuyển VN khá lâu rồi. Khoác áo đội tuyển VN là cơ hội để tôi khẳng định tài năng, đồng thời là vinh dự lớn lao. Vì thế, ngay sau khi biết được thông tin đội tuyển đang mở cửa đón những cầu thủ gốc Việt, tôi đã hăm hở muốn trở về.
Tôi đã liên lạc và có một số cuộc trao đổi với người của Công ty Strata. Đáng tiếc là do tôi không biết nhiều về thủ tục nên đã không kịp trở về thử việc tham dự Tiger Cup. Nhưng tôi dự kiến sẽ trở về VN trong năm nay để tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển ở những dịp khác.
- Anh nghĩ mình có khả năng chơi bóng ở VN hay không?
Tôi chưa xem đội tuyển VN thi đấu nên không biết chắc chắn. Nhưng cách đây hai năm tôi có về VN, được người thân dẫn đi xem một trận cầu nằm trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia VN trên sân Thống Nhất. Tôi không nhớ rõ tên đội bóng tham dự, chỉ nhớ trong trận cầu này có một cầu thủ nước ngoài được đánh giá cao. Xem xong trận đấu tôi nghĩ mình đủ sức chơi bóng ở VN.
- Vậy tại sao anh không trở về chơi cho một CLB trong nước để khẳng định tài năng?
- Thật tình mà nói công việc của tôi hiện rất ổn định. Tôi mở trường dạy bóng đá cho các em ở các lứa tuổi 10, 13 và 16. Ngoài ra, tôi và những người thân trong gia đình còn có công việc kinh doanh buôn bán bất động sản.
Nếu quay về VN, tôi có thể sẽ phải bỏ dở những công việc bên Mỹ. Năm nay tôi đã 28 tuổi. Tôi cần chọn cho mình một con đường đi mang tính lâu dài. Vì thế, ước muốn lớn nhất của tôi thời điểm hiện tại là được chơi cho đội tuyển. Còn việc khoác áo các CLB VN, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng.
- Một bài báo trên tờ Northwest Asian Weekly có bài viết về anh và miêu tả Viet Nguyen là cầu thủ có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt..., anh có thể giải thích về điều này?
- Tôi là thành viên duy nhất trong gia đình sinh ra tại Mỹ và cũng là người duy nhất gắn bó với bóng đá. Các anh em tôi lại thích bóng rổ. Tôi đã bắt đầu chơi bóng khi còn học tiểu học. Và cứ thế, tôi gắn bó với bóng đá đến khi bước vào trường đại học.
Bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Trong cuộc đời của mình, điều làm tôi hạnh phúc nhất là đã thực hiện được ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp, nếu có ai đó hỏi tôi ước mơ lớn nhất vào cuối sự nghiệp đá bóng là gì, tôi sẽ trả lời ngay đó là được về thi đấu cho đội tuyển VN.