Xuất hiện tại buổi họp báo do Eurocham tổ chức, Quỳnh Anh vẫn giữ vẻ giản dị trong một chiếc áo màu đỏ như màu áo cô đã mặc trong ngày đầu tiên trở về thăm quê hương. Mái tóc ngang vai buông xõa, không mang kính cận, gương mặt thuần chất Việt chỉ trang điểm nhẹ nhàng khiến Quỳnh Anh càng thêm giống một sinh viên Việt Nam hơn là một ngôi sao ca nhạc nước ngoài.
![]() |
|
Quỳnh Anh vẫn giản dị như một sinh viên trong buổi họp báo. |
Nói rành tiếng Pháp và có thể nghe hiểu, trao đổi đơn giản bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh cho biết, đối với cô chuyến về thăm quê hương lần này hết sức ý nghĩa bởi từ lâu, cô vẫn mơ ước thực hiện điều này.
Sau ba ngày ở TP HCM, ca sĩ "Bonjour Vietnam" bày tỏ: "Tôi cảm thấy thân quen như ở nhà vậy. Khi đi dạo trên đường phố Sài Gòn, tôi gặp nhiều người lạ nhưng họ nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện khiến tôi không có cảm giác mình xa lạ với nơi đây. Tôi rất xúc động. Chưa bao giờ tôi thấy ở đâu đường phố nhiều xe gắn máy như ở Việt Nam. TP HCM thật đông đúc, rộng lớn và có rất nhiều điều để tôi ngắm nhìn, cảm nhận và khám phá".
Trong những ngày vừa qua, Quỳnh Anh đã đi tham quan Chợ Lớn, ngắm nghía các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ truyền thống. Cô cũng đã đi thăm và chụp rất nhiều hình tại ngôi trường tiểu học ở Long Thành mà mẹ cô đã học cách đây hơn 20 năm để về kể lại cho mẹ nghe. Ngoài ra, Quỳnh Anh còn có dự định đi thăm mộ ông bà. Nữ ca sĩ 21 tuổi cho biết, cô rất ngạc nhiên với những gì được tận mắt chứng kiến trên quê hương và háo hức muốn biết thêm nhiều điều về Việt Nam nữa.
Quỳnh Anh đã được thưởng thức phở đặc trưng của quê hương. Cô nhận xét "Phở ở Việt Nam rất ngon và có mùi vị khác lạ so với phở ở châu Âu". Ngoài ra, Quỳnh Anh còn thích cả các món ăn Huế mà cô đã có dịp nếm thử.
![]() |
|
Trong đêm Gala Dinner vào tối mai, Phạm Quỳnh Anh sẽ hát "Bonjour Vietnam" bằng cảm xúc thật sự về quê hương. |
Cô ca sĩ cho biết, lúc đầu cô định sẽ hát một bài hát tiếng Việt trong đêm Gala Dinner vào tối mai nhưng vì chưa chuẩn bị kịp soundtrack nên đành tạm gác ý định thú vị đó lại. Tuy vậy, cô bộc bạch "Tôi hát Bonjour Vietnam khi còn chưa biết gì về Việt Nam và cảm nhận về quê hương của tôi lúc đó còn rất mơ hồ. Trong bài hát có nhắc đến vịnh Hạ Long nhưng lúc đó tôi chưa từng thấy vịnh. Nay về Việt Nam, được nhìn, được thấy, được lắng nghe, tôi tin mình sẽ hát Bonjour Vietnam với cảm xúc trọn vẹn hơn, nồng nàn hơn. Vài ngày nữa tôi sẽ được đặt chân đến vịnh Hạ Long. Cảm giác đó thật thích thú".
Quỳnh Anh cũng hứa sẽ trở lại thăm Việt Nam nhiều lần trong tương lai để tìm hiểu thêm về quê cha đất tổ và trình diễn nhiều hơn trước khán giả Việt Nam, kể cả những ca khúc bằng tiếng Việt.
Ngoài những chia sẻ về cảm xúc khi trở lại quê hương, Quỳnh Anh còn tâm sự về cuộc sống của cô ở Bỉ cũng bình dị như mọi sinh viên khác Việt Nam khác. Hàng ngày cô đến trường học văn học Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan, học viết nhạc, gặp gỡ bạn bè, cuối tuần sum họp với gia đình. Được biết, hiện tại Quỳnh Anh đang học văn chương để có thể viết lời nhạc. Trong album sắp tới của cô sẽ có hai ca khúc do chính Quỳnh Anh viết lời.
![]() |
|
Cô hứa sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa trong tương lai và sẽ trình diễn những ca khúc tiếng Việt. |
Ca sĩ "Bonjour Vietnam" tiết lộ, năm tới cô dự định sẽ cho ra mắt một album với nhiều ca khúc về Việt Nam, về phương Đông và về bản thân cô. Hiện đĩa nhạc này đã được thu thử, trong đĩa này sẽ có những bài cô hát với nhạc sĩ Marc Lavoine.
Hương Giang
Ảnh: Thoại Hà


