![]() |
Thanh Hưng đã không thể tỏa sáng như trong trận gặp Singapore. Ảnh: Ngọc Quân. |
Quãng thời gian 50 năm chờ đợi chiếc HC vàng môn bóng đá nam SEA Games lại thêm một lần được kéo dài. Sau chức vô địch AFF Cup năm 2008 người hâm mộ đã đặt rất nhiều hy vọng vào các học trò của HLV Calisto. Nhưng cuối cùng thì "Vàng" vẫn tuột khỏi tầm tay với và làm tan nát bao con tim hy vọng của các cổ động viên có mặt trên sân và nơi quê nhà.
Mặc dù đã chơi khá thuyết phục ở vòng bảng, nhất là ở trận bán kết gặp Singapore, nhưng phải nói rằng đây là một trận đấu mà các cầu thủ U23 đã chơi dưới sức. Những đôi chân của đội bóng áo trắng đã không vượt qua được sức ép và trở nên hoàn toàn xa lạ với chính mình so với các trận đấu trước. Các học trò của HLV Calisto đã không thể giữ được cái đầu lạnh để cho đối thủ với lối chơi lăn xả dễ dàng làm chùn chân. Lối chơi phối hợp bóng ngắn nhuần nhuyễn gần như không được thể hiện. Thay vào đó là những quả chuyền bóng hỏng và thường không thể tiến sâu vào khung thành đội bạn mặc dù có thời gian cầm bóng lâu hơn hẳn đối thủ.
Malaysia đã chọn cho mình một lối chơi đúng đắn trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ áo xanh hiểu được tình thế yếu hơn đối thủ nên đã chủ động chơi chắc bên phần sân nhà. Cùng với đó là các pha vào bóng quyết liệt, dứt khoát và chờ đợi thời cơ phản công nhanh. Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam đã được chuẩn bị sẵn tinh thần về thế trận nhưng dường như vẫn luôn bị đặt vào thế bị động. Người Mã chơi không hẳn là xuất sắc, nhưng các hậu vệ của Việt Nam vẫn bị cuốn vào lối chơi của họ để rồi không giữ được bình tĩnh và mắc sai sót nghiêm trọng ở những phút cuối cùng.
Trong suốt hiệp một của trận đấu với thời gian kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ nhưng Việt Nam vẫn không thể hiện được thế áp đảo. Tiến Thành có rất một số cơ hội nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh đều thiếu đi sự tinh tế để mang lại bàn thắng cho đội tuyển. Tình huống đáng chú ý nhất của cầu thủ này là ở phút 25 khi có pha đánh đầu hơi với vào góc xa nhưng thủ thành Malaysia vẫn kịp bay người cản phá.
Hàng công dâng cao, nhưng hàng thủ Việt Nam lại không chơi tập trung trong những pha thoát xuống bên cảnh của đội bạn. Phút thứ 32, sau quả tạt bên cánh phải, thủ môn Tấn Trường đã ra lỡ chớn nhưng rất may không có cầu thủ Malaysia nào kịp áp sát.
![]() |
Mai Tiến Thành (số 13) và các đồng đội không thể vượt qua được hàng thủ chắc chắn của Malaysia. Ảnh: Ngọc Quân. |
Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng sức ép của các cầu thủ Việt Nam giảm đi rõ rệt. Và đây chính là thời điểm mà có lẽ các cầu thủ Malaysia tính toán để vùng lên tung đòn đáp trả. Phút thứ 60 suýt chút nữa họ được như ý khi Tấn Trường đã bị ngã sau pha cản phá không dứt khoát, bóng tới chân số 9 của đội bạn trong tình huống rất ngon ăn. Nhưng rất may Hoàng Quãng kịp thời đưa chân cản phá ngay trên vạch vôi. Sau pha cản phá, thủ thành Tấn Trường bị chấn thương khá nặng vùng vai trái nhưng vẫn cố nén để thi đấu tiếp.
Những phút tiếp theo của trận đấu, Việt Nam tiếp tục chơi thiếu thuyết phục để đội bạn liên tục có những tình huống nguy hiểm. Và cuối cùng điều mà người xem lo ngại cũng đã đến. Trong một pha bóng lộn xộn ở khu vực cầu môn phút 85, bóng được số 10 của Malaysia đưa vào trong, hậu vệ Xuân Hợp vội vã chạy về cản phá nhưng lại để bóng khẽ chạm vào người bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tấn Trường. 1-0 cho Malaysia.
Những phút cuối cùng mặc dù rất cố gắng vùng lên mạnh mẽ, nhưng điều các cầu thủ U23 làm được chỉ là một tình huống nguy hiểm sau pha đệm bóng cận thành vọt xà rất đáng tiếc của Tiến Thành.
Đội hình Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quảng, Đình Đồng, tiền vệ Nguyễn Ngọc Anh (Trọng Hoàng 54'), Thanh Hưng (Mạnh Dũng 77'), Quý Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình.
Hoài Anh