Kết quả trúng số được thông báo từ tuần trước, nhưng ban tổ chức quay số đợi mãi mà không thấy người nhận trúng giải thông báo.
Thế nhưng vào hôm thứ tư thì những người trúng thưởng đã thông báo cho nhà chức trách. 7 nam giới và 1 nữ sẽ mỗi người lĩnh 15,5 triệu USD là khoản tiền trúng thưởng nhưng đã được khấu trừ thuế.
Lý do khiến khoản đến tay còn có vẻ hơi "nhỏ" là do những người trúng thưởng quyết định lấy tiền một lần thay vì nhiều lần, và như thế họ bị đánh thuế khá lớn. Nếu lấy theo kiểu "trả góp" trong 30 năm, mỗi năm một khoản bằng nhau, thì họ sẽ được nhận cả 365 triệu USD.
Thông tin cho hay Trần Dũng và 2 đồng nghiệp trúng thưởng vẫn đi làm "bình thường" sau khi biết trúng số độc đắc vào cuối tuần.
Thế nhưng cũng giống như những người may mắn cùng nhóm, ông đã được hãng thông tấn AFP trích lời nói rằng "kế hoạch từ nay là nghỉ làm, ở nhà với vợ con và lại tiếp tục chơi xổ số thêm chút ít".
Trần Dũng cũng được trích lời nói rằng "tôi đã làm việc 16 năm qua, ngày nào cũng phải đi làm và tôi mua vé số để gắng có thêm tiền".
Còn Đào Quân, cùng làm việc với Trần Dũng trong nhà máy thì chưa biết liệu sẽ tiếp tục công việc hay không. Thế nhưng ông được hãng thông tấn AFP trích lời nói rằng: "Tôi sẽ chuyển một số tiền về cho gia đình tại Việt Nam", nơi ông rời đi năm 1988.
6 người còn lại trúng giải là David Gehle, Chasity Rutjens, Micheal Terpstra, Eric Zornes và Alain Maboussou.
Alain Mabousso là một người tị nạn từ Congo sang Mỹ và nói rằng ông sẽ dùng tiền để quay lại trường học để học cho xong bằng quản trị kinh doanh để có thể mở doanh nghiệp riêng.
(Theo Tiền Phong)