Vụ việc xảy ra hôm 17/6. Nam giáo viên lên lớp hôm đó đã bắt quả tang học trò của mình ngủ gật trong lớp và yêu cầu cậu xuống phòng giáo viên của trường. Ông lôi ra một chiếc kéo cắt giấy cùng với giấy trắng rồi bắt cậu ta viết đơn xin lỗi bằng chính máu của mình, sau đó người giáo viên bỏ đi.
Theo Reuters, cậu bé đã cắt ngón tay của mình để lấy máu viết bản kiểm điểm. Sau đó, vị thày giáo nọ đã tới gặp ông hiệu trưởng Dan và thú nhận những gì mình đã làm. Ông cũng chủ động xin lỗi nam học sinh nọ cùng cha mẹ của cậu. Tuy nhiên, hành động hối lỗi của ông không ngăng kịp báo chí địa phương đồng loạt đưa tin về vụ việc này.
"Yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm bằng máu là điều tôi không thể tưởng tượng nổi", hiệu trưởng Dan nói. Ông cho biết, học sinh nọ đã trở lại lớp học. Cậu và cha mẹ cũng không có đề xuất nào về việc thay đổi giáo viên. Trong vài ngày tới, giáo viên liên quan cũng sẽ lên lớp trở lại.
Trước đó, người dân miền nam Nhật Bản đã thật sự kinh hoàng bởi vụ một bé gái 11 tuổi chết vì bị bạn cùng lớp dùng kéo cắt giấy cứa đứt cổ họng.