Số gạo này nữ nghệ sĩ nhận được để đem chuyển cho người dân nhưng cô và êkíp không kiểm tra lại mà đem phát thẳng cho mọi người. Sau khi phát hiện ra sự việc, Việt Hương đã ngay lập tức lên tiếng xin lỗi. Cô nói: "Em xin lỗi, em sẽ đền lại một tấn gạo đó. Cả nhà thương em, mình làm việc thiện khó lắm. Cái lỗi gì cũng em hết vì em đứng đầu tàu".
Một ngày sau, bà xã Hoài Phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố bằng cách gửi lại gạo và mỳ cho mọi người. Hành động của cô khiến người dân ấm lòng. Họ gửi lời cảm ơn và cảm thông cho sự cố mà Việt Hương gặp phải.
"Nói chung sự việc lỡ rồi, Việt Hương cũng không muốn đâu. Rất mang ơn Việt Hương đã nhiệt tình, cực khổ đến đây. Mang ơn dữ lắm. Một nắm khi đói bằng một gói khi no, Việt Hương yên tâm đi, đừng có buồn", một người dân chia sẻ sau khi được đổi lại gạo.
Trao đổi với Ngoisao.net, nghệ sĩ Việt Hương không muốn nhắc nhiều về câu chuyện đã qua. Cô cho biết, sáng 10/9 cô lại tiếp tục nhận, vận chuyển và phân phát hơn ba tấn rau về các quận 6 và Tân Bình. Nghệ sĩ kể, cô rất xúc động vì khi nhận rau từ mạnh thường quân, cô thấy họ còn có những phần hoa quả dành riêng cho cô và các thành viên trong nhóm thiện nguyện.
"Một chị hay gom rau cho tôi còn gửi tôm, cua, dừa từ Tiền Giang lên tặng êkíp. Mọi người phấn khởi, tích cực làm việc. Một số loại rau như như cải xoong dễ hư, từ giờ đến chiều là héo, mất ngon nên tôi phải khẩn trương mang cho bà con trong sáng nay. Chúng tôi vẫn duy trì phát gạo bằng xe 5 tấn nhưng mỗi xe chèn thêm ít rau để giải quyết nhanh chóng", Việt Hương kể thêm.
Thời gian qua, vợ chồng Việt Hương luôn tích cực làm từ thiện trong mùa dịch. Mỗi ngày, vợ chồng cô cùng các cộng sự rong ruổi khắp mọi ngõ ngách ở Sài Gòn để tặng hàng nghìn bánh mỳ, trứng, sữa, gạo, nước mắm... cho người dân khó khăn. Ngoài hỗ trợ bình oxy cho các bệnh nhân F0 điều trị Covid-19 tại nhà, vợ chồng cô còn chi tiền tỷ để mua xe cứu thương, xe chở linh cữu từ thiện. Dù làm việc thiện với quy mô lớn, Việt Hương chỉ làm bằng tiền cá nhân chứ không đứng ra kêu gọi quyên góp. Cô quan điểm "mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu" chứ không kêu gọi để giảm áp lực tài chính.
Cherry Trần - Lam Trà