Em đã từng vui mừng biết bao nhiêu trước tin nhắn ngọt ngào của anh "Đôi găng tay của em anh vẫn giữ và anh vẫn đeo khi anh đi làm khuya. Anh cảm ơn em đã cho anh sự ấm áp của mùa đông". Hàn Quốc quá phải không anh? Dẫu biết con trai có thể nói như vậy ngay cả khi chẳng có gì nhưng em thực sự đã vui vì tin nhắn ấy. Thật là ngốc nghếch phải không anh? Em đã nghĩ thật đơn giản khi lần đầu tiên anh xuất hiện trong cuộc sống của em, em đã nghĩ chúng ta có duyên với nhau đấy. Có ai đó đã nói thế này "Trời chỉ cho mình cái duyên gặp được nhau còn đến được với nhau hay không lại là ở mình". Có lẽ phải nói như thế mới đúng và sâu săc. Thế nhưng đầu óc em đơn giản và non nót quá. Anh và cảm xúc trong anh đã biến mất nhanh quá làm em hụt hẫng. Tuy nhiên em đã vẫn chờ anh để làm mất đi bao nhiêu cơ hội đối với những chàng trai tốt khác để bây giờ có nhiều chuyện thực sự làm em thấy tiếc. Anh không có lỗi, lỗi là do em đã đóng cửa trái tim mình trước bao nhiêu con người để dành chìa khóa cho anh. Nhưng đến giờ thì em hiểu anh không cần chiếc chìa khoá trái tim em và anh cũng không phù hợp với nó. Em sẽ quên anh, quên như chưa từng thích, quên như chưa từng đặt hy vọng vào anh. Em đã từng hùng hồn tuyên bố với bạn bè rằng em sẽ không bao giờ thích một người mà họ không thích mình nhưng anh xuất hiện đã làm em vi phạm vào chính nguyên tắc của mình.
Em đã thích anh! Không, phải nói là em đã từng thích anh - như thế mới đúng và triệt để. Em đã từng thích anh nhưng đến sáng ngày hôm nay thì khác. Em đã quyết định quên anh và biết đâu sau này em lại cảm thấy may mắn vì quyết định này. Anh thân mến! Mãi mãi trong lòng em anh sẽ là một cơn mơ nhỏ bé cùng những hy vọng mong manh, anh sẽ là một kỷ niệm thật đẹp về những xúc cảm đầu tiên khi em đi làm. Đã rất lâu rồi em mới có những rung động như thế. Ngày hôm nay em không buồn dù chính thức trong lòng em đã quyết định quên anh - từ bỏ hy vọng về anh. Những ngày này sẽ là những ngày buồn của em vì nhiều chuyện, cộng với sự hờ hững của anh nhưng em sẽ phải đứng vững, lạc quan và giữ được nụ cười tươi thường trực. Em sẽ cố gắng để không nghĩ về anh nữa và chờ đợi để dành chìa khoá trái tim em cho một người đàn ông xứng đáng và phù hợp. Và em sẽ chờ... Cầu thủ vàng của em! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế. Chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được một nửa của mình! Gửi đến anh những cảm xúc cuối cùng của ngày hôm qua...
Ms