Sau 10 phút khởi động nhẹ cùng đồng đội, Henry đã phải rời sân với những bước chân tập tễnh với vết đau ở đầu gối phải. Trong khi đó, Ribery được các bác sỹ dìu ra ngoài sân, hậu quả của pha va chạm của "Gã mặt sẹo" trong trận đấu giao hữu với Colombia (1-0) tại Paris. Hiện tại, các bác sĩ chưa thể chẩn đoán chính xác mức độ chấn thương của bộ đôi này ra sao.
Chấn thương của Ribery khiến Domenech rất lo lắng. Ảnh: AP |
Nếu hai cầu thủ này vắng mặt, Pháp sẽ gặp phải một tổn thất nặng nề. Tuy không còn giữ được phong độ đỉnh cao nhưng "Titi" vẫn là chỗ dựa quan trọng trên hàng công của "Les Bleus". Tầm ảnh hưởng của Ribery còn lớn hơn khi anh đang dần dần thay thế Zidane trở thành thủ lĩnh đích thực của tuyển Pháp. Sự phối hợp của anh với Benzema đang là thứ vũ khí lợi hại của đoàn quân Domenech lúc này (thể hiện trong trận giao hữu với Colombia).
Người Pháp từng nếm trái đắng với những chấn thương của ngôi sao quan trọng trước thềm VCK World Cup 2002. Sau một mùa giải thăng hoa cùng Real Madrid (ấn định chiến thắng 2-1 cho Real trước Leverkusen bằng cú vô lê đẹp mắt trong trận chung kết Champions League), Zizou bị quá tải và dính chấn thương không thể góp mặt ở hai trận đầu tiên (thua Senegal và hòa Uruguay). Đến trận cuối gặp Đan Mạch, dù rất cố gắng nhưng Zidane đã kiệt sức và không giúp giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 0-2 và bị loại ngay từ vòng bảng. Các CĐV nước Pháp có cơ sở để lo sợ thảm họa sẽ tái lập với đội tuyển thân yêu của mình.
Về phần đội trưởng Vieira, người đã vắng mặt một thời gian dài do chấn thương bắp chân đã có thể tập nhẹ một số bài tập có bóng cùng các đồng đội Makelele, Thuram. Chắc chắn tiền vệ này sẽ vắng mặt trong trận mở màn với Romania ngày 9/6 nhưng HLV Domenech hy vọng anh sẽ kịp bình phục trong hai trận then chốt còn lại với Italy và Hà Lan. Mathieu Flamini, người điều triệu tập để dự phòng cho Vieira sẽ được trả về. Quyết định cuối cùng sẽ được Domenech thông báo vào Chủ nhật tới (8/6).
Anh Tuấn