Con bị bạn đánh, ông bố Trung Quốc 'trả thù' cho con. Video: Weibo
Hôm 12/11, cảnh sát Nam Kinh cho biết đã bắt giữ một người đàn ông họ Lu, 33 tuổi, với cáo buộc hành hung một bé trai họ Zu. Theo cảnh sát, Lu đến nhà cậu bé vào tối 8/11 để yêu cầu xin lỗi sau khi biết Zu đánh con trai của Lu ở trường mẫu giáo vào sáng ngày hôm đó.
Đoạn video do camera lắp đặt trong nhà Zu cho thấy Lu ngồi trên ghế, quát mắng bạn của con trai. "Cháu không được dùng đồ để đánh bạn. Cháu nghe không đấy? Trả lời chú đi", Lu hét lên. Sau đó, Lu tát mạnh vào mặt cậu bé đến mức Zu ngã nhào ra phía sau. Sau khi tát Zu, Lu mắng tiếp: "Sau này cháu có được đánh người khác nữa không?". Tiếp theo, Lu nói với ông nội của Zu: "Xin lỗi vì tôi không kiểm soát được bản thân. Xin lỗi". Đáp lại Lu, ông nội Zu (64 tuổi) nói "Chú làm vậy là sai rồi". Sau đó, ông nội Zu định vung ghế gỗ đánh trả để bảo vệ cháu, nhưng bị Lu đẩy ngã xuống sàn.

Khoảnh khắc Lu tát bạn của con trai văng xuống sàn nhà. Ảnh cắt từ video
Mẹ của Zu, họ Tang, cho biết ông nội của con đang được điều trị trong bệnh viện vì bị gãy chân sau khi bị Lu đẩy ngã. Đồng thời, cái tát của Lu khiến con trai cô sưng tấy và bầm tím mặt mày.
Chia sẻ với truyền thông, Tang thừa nhận con trai đã gây ra một vết thương nhỏ cho con của Lu. Tang định đưa con trai đến nhà Lu tặng quà vào tối cùng ngày để xin lỗi cậu bé kia. Tuy nhiên, trước khi Tang kịp làm điều đó, Lu, vợ anh ta và con trai của họ đã có mặt ở nhà Zu.
Đoạn video về vụ việc cho tới nay đã thu hút hơn 400 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên Weibo với nhiều ý kiến tranh luận. "Một nguyên tắc cơ bản là người lớn không được lợi dụng lợi thế thể chất để đánh một đứa trẻ, bất kể vì lý do gì. Nếu đứa trẻ đó đánh con bạn, bạn có thể để con đánh trả hoặc bạn nói chuyện với cha mẹ của đứa trẻ đó. Người đàn ông này đã tấn công một đứa trẻ trước. Anh ta đáng bị pháp luật trừng trị", một người bình luận.
"Cả bai bên đều có lỗi. Nguyên nhân khởi phát của vụ việc là đứa trẻ này làm tổn thương đứa trẻ kia. Hành động đó có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Tôi nghĩ những gì Lu làm chỉ là sự thôi thúc tự nhiên của một người cha bình thường", một người khác bày tỏ ý kiến.
Tùng Anh (Theo SCMP)