Điều khiến bạn gần đây chán chường, ủ rũ và mệt mỏi chính là tham vọng của bạn. Bạn có cá tính mạnh mẽ, khao khát cháy bỏng được theo đuổi đam mê và chạm tới thành công. Tuy nhiên, đôi khi bạn không biết tự lượng sức mình, hay đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và trở nên thất vọng, suy sụp khi năng lực có hạn, không thể với tới những mục tiêu mình đề ra. Cũng vì danh vọng và lòng tham, bạn lao đầu vào lập kế hoạch và sự nghiệp, bỏ bê bạn bè, người yêu và những người xung quanh. Đến khi ngoảnh đầu lại, bạn nhận ra mình đã mất đi những mối quan hệ đáng quý chỉ để chạy theo những thứ phù du, vô ích.