Tháng 7 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc điều tra hồ sơ của 19.000 thanh niên không đủ tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội. Họ phát hiện một số trường hợp rất mờ ám, trong số đó có các diễn viên Song Seung Hun ( Trái tim mùa thu), Jang Hyuk (Cô gái quyến rũ) và Han Jae Suk (Giầy thủy tinh).
Jang Hyuk và Han Jae Suk đã chủ động đến sở cảnh sát Seoul thú tội vào trưa ngày 19/9. Theo dự định, buổi thẩm tra chỉ mất khoảng một giờ, nhưng sau gần 4 giờ mới kết thúc. Do ban đầu cả hai không chịu khai ra người môi giới trong kỳ kiểm tra sức khỏe.
![]() |
Diễn viên Han Jae Suk, vai chính trong phim Trái tim mùa thu. |
Cuối cùng, Jang và Han cũng tiết lộ, họ đưa cho một người mang họ Woo số tiền là 20 triệu và 30 triệu won để lo giấy chứng nhận bị rối loạn thận.
Jang Hyuk ân hận: "Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã chọn lựa sai lầm như thế. Cho dù phải chịu hình phạt như thế nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Việc trốn quân dịch của hai diễn viên này đã quá rõ ràng, nhưng cảnh sát cho biết, không thể khởi tố hình sự Jang Hyuk và Han Jae Suk vì đã hết thời hạn. Chính vì vậy, hồ sơ được chuyển sang cơ quan quản lý quân sự. Hiện tại, Jang và Han chờ kiểm tra sức khỏe lại, nếu đủ tiêu chuẩn, họ sẽ phải lên đường nhập ngũ.
Theo Tiếp Thị Gia Đình, trong khi cảnh sát điều tra, diễn viên Song Seung Hun đang ở Australia quay ngoại cảnh cho phim mới. Biết được tin này, Song Seung hun viết thư gửi cho một tờ báo, anh thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Trong thư Song Seung Hun viết: "Gia nhập quân đội có nghĩa là tôi phải ngưng diễn xuất hơn 2 năm. Lúc ấy tôi thực sự lo lắng sự nghiệp diễn xuất sẽ kết thúc nếu như không được xuất hiện trên truyền hình trong một thời gian dài. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm thất vọng các fan và những người quan tâm đến tôi".
Ngày 20/9, sau khi trở về Seoul, Song Seung Hun đến sở cảnh sát trình diện. Anh cho biết đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nhập ngũ.