Em sẽ thêm yêu hai người lớn tuổi được gọi là bố - mẹ, thêm yêu một căn phòng nhỏ cũng trên tầng hai có bậc cầu thang gỗ. Em sẽ ghé chơi nhà anh thường xuyên hơn, chuyện trò với bố mẹ anh nhiều hơn, mang đến những món quà nhỏ xinh bất ngờ hơn.
Maika
Nhưng vì hơn là yêu, em lại muốn chăm lo cho chính gia đình của mình hơn bao giờ hết. Ở nhà nhiều hơn, nấu những bữa ăn ngon hơn, và lấy những câu chuyện kể làm quà cho bà, cho bố, cho mẹ, cho em. Có anh là niềm vui, thì em cũng phải biết làm cho chính những người trong gia đình mình vui hơn chứ.
Nếu yêu anh, thì giữa những người bạn của anh, em phải biết thể hiện mình tốt hơn. Nói nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, chứng tỏ nhiều hơn - để anh có thể tự hào về em, tự hào vì có em bên cạnh... Nhưng vì hơn là yêu, em lại học cách lắng nghe, và im lặng nhiều hơn - có đôi lúc quên cả vài lời chào hỏi, quên cả vài cái "vâng ạ", dạ thưa - để nhớ cho anh vài khuôn mặt, vài cái tên, vài cuộc hẹn và tưởng tượng cho anh đủ đầy cả sự hình dung.
Nếu yêu anh, thì mình phải có nhiều chuyến đi lắm. Đến những nơi gần và xa, gặp những người mới và lạ, và mọi thứ tưởng chừng trọn vẹn trong tất cả những chuyến đi đó, liên tiếp... Nhưng vì hơn là yêu, nên anh sẽ có nhiều công việc phải làm hơn, em sẽ có nhiều thứ phải bận tâm hơn. Mình "ở lại" nhiều hơn, từ chối nhiều lời mời hơn - chỉ để thêm trân trọng hơn những chuyến đi mà mình sẽ có. Ít ỏi, nhưng nếu đã đi, là vì mình xứng đáng.
Nếu yêu anh, thì đây sẽ phải là entry em viết dài nhất từ trước đến giờ; hay nhất từ trước đến giờ. Và em sẽ post nó vào đúng 0 giờ 01 phút ngày 24/9 như một món quà, và gắn nó với một điều gì đó thật đáng nhớ... Nhưng vì hơn là yêu, nên em chẳng muốn biến nó thành một sự bày đặt nào cả. Chỉ là viết, và chỉ là chạm vào nhau bằng yêu thương - như đúng những gì nó có, chứ không phải như chạm vào một hình mẫu nào đó trong tủ kính mà ta phải tạo nên hoặc quá kì vọng vào đó.
Và vì hơn là yêu, nên mình có đến hai đầu bốn tay đấy anh ạ. Nên chẳng có việc gì là không làm được cả, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua và chẳng có mất mát nào là không thể bù đắp. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.
Cố gắng lên anh nhé. Cho hơn một tình yêu.
Vài nét về blogger:
"About me: Kiên cường" - Maika, giả sử cho tớ 1000 chỗ trốn. Tớ sẽ tặng cậu 1000 cái hồn nhiên giật thót...
Bài đã đăng: Đủ và đầy, Không mặc định, Hạnh phúc thật giản đơn.