Em thấy nhớ anh vô cùng. Anh à! mối tình công sở của chúng mình cũng được 4 tháng rồi anh nhỉ, dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng đâu giám nói chuyện nhiều, dù thương nhau nhưng đâu giám thổ lộ tình cảm... kể ra cũng hơi buồn phải không anh?
Sáng nay em bước vào phòng anh cũng định trêu chọc anh nên em không nhìn anh "theo kiểu bình thường" mà với ánh mắt tức giận, em không nhìn nhưng em có cảm giác anh đang phân vân điều gì đó ở em, bất chợt quay lại nhìn anh, em bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú vào em với một điều gì đó rất bí ẩn và đượm buồn. Em cảm thấy có lỗi vì đã trêu chọc anh, trông anh lúc ấy thật đáng thương biết bao.
Em xin lỗi, Vẹt yêu của em nhé!
Sắp tới kỳ thì rồi, Anh hãy cố lên anh nhé! em sẽ luôn ở bên anh và luôn ủng hộ những quyết định của anh.
Your Honey
Ngọc Lan