Chiều 15/5, Lê Huy Hùng (25 tuổi, ở Hải Phòng) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội với tội danh giết người và trộm cắp tài sản.
Hùng nhễ nhại mồ hôi được cảnh sát dẫn vào phòng xử. Bố mẹ và một số người thân của bị cáo đã có mặt trong phòng trước đó gần một tiếng. Nhìn thấy Hùng, họ rớm nước mắt. Cả gia đình lên Hà Nội từ sáng và chờ đến buổi chiều để dự phiên xử đứa con, cháu tội lỗi.
Hùng cười gượng gạo chào họ rồi quay lên. Từ ngày Hùng gây án, bố mẹ anh ta bảo đã phải chịu nhiều tủi nhục, điều tiếng từ hàng xóm. Gia đình Hùng vốn cơ bản, bố mẹ luôn chu toàn việc học hành của con cái, giờ họ lại nhận được "quả đắng".
Lê Huy Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Trước khi HĐXX vào phòng xử, Hùng tâm sự, nhà có hai anh em. Mấy năm trước, anh ta tốt nghiệp chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Có người bác gái trong TP HCM, Hùng khăn gói vào đó tìm kiếm cơ hội, sống được với nghề. “Em học guide tour nhưng chưa có cơ hội dẫn đoàn nào nên kinh nghiệm không có thành ra xin việc rất khó khăn”, Hùng tâm sự. Bươn chải một số công việc ở đất Sài thành trong 7 tháng, Hùng ra Bắc. Anh ta nộp hồ sơ làm lễ tân khách sạn.
Hùng bảo, dù không đúng ngành nghề nhưng do nắm bắt việc nhanh, hoạt bát nên ít phải nhờ đến kinh tế của bố mẹ. Hùng nhảy việc khá nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ. “Sau vài năm làm, em có vốn kinh nghiệm kha khá từ nghề lễ tân nên được một số khách sạn giao làm quản lý”, Hùng cho biết.
Ngoài công việc kiếm sống hàng ngày, Hùng có mơ ước trở thành người thiết kế đồ họa. Anh ta nộp hồ sơ vào một trung tâm để học, theo đuổi nghề đồ họa vi tính. Hùng bảo, chính từ niềm đam mê này, anh ta đã “bồng bột” đánh mất mình, để rồi dính lưới pháp luật. “Em cần tiền trang trải học phí đắt đỏ ở trung tâm nên muốn kiếm được nhanh chóng nhất”, Hùng kể về bước ngoặt khiến gã phải ra trước vành móng ngựa.
Theo cơ quan công tố, trong thời gian làm lễ tân ở một khách sạn trên phố Phan Chu Trinh, Hùng phát hiện ông khách người Nhật Bản có tài sản nên nảy sinh ý định trộm cắp. Thấy vị khách này thường vắng mặt trong phòng, một ngày cuối tháng 11/2012, Hùng đã đột nhập vào lần đầu tiên lấy được 200 USD và 10.000 yên Nhật.
Ngày hôm sau, vị khách có báo bị mất tiền với Hùng và đề nghị kiểm tra camera ghi hình. Hùng khai: “Trong đoạn video lưu lai hình ảnh bị cáo đột nhập vào phòng ông ấy nên bị cáo nảy sinh ý định trộm sạch tiền rồi sát hại ông ta”. Lần thứ hai mò vào phòng vị khách người Nhật, Hùng trộm được số tiền lớn. Ngày hôm đó, hết ca trực, gã không về mà chui vào phòng ông khách này, đứng ngoài lan can đợi cơ hội ra tay thủ ác.
Ông khách đi chơi và đến 1h sáng ngủ say không hề biết có “kẻ không mời” đứng rình ngoài lan can. Trong lúc đó, gã lễ tân gian ác đã lẻn vào phòng và dùng bình siêu tốc đập vào vùng thái dương nạn nhân. Bị nạn nhân chống cự, vật lộn, Hùng bê chiếc ghế tựa bằng gỗ nhằm vùng đầu ông này nện xuống.
Vị khách người Nhật nằm sóng soài trên nền. Kẻ thủ ác chưa dừng tay, dùng dây điện siết cổ nạn nhân. Cố gắng vùng vẫy, kêu cứu, vị khách đã thoát chết dưới tay gã lễ tân to khỏe. Giết người bất thành, Hùng bị bắt giữ. Người khách ngoại quốc này bị thương phần mềm vùng trán, gãy sập xương mũi, chấn thương hai mắt gây giảm thị lực. Nạn nhân bị thương tích 27% sức khỏe.
Trước khi tòa tuyên án, Hùng cho biết chỉ vì phút nông nổi để đánh mất tương lai và còn gây nỗi đau cho gia đình. Gã cười gượng gạo để động viên bố mẹ cùng cậu em trai đang học ở Hà Nội ngồi hàng ghế dưới.
Cuối phiên xử, Hùng bị tuyên phạt 19 năm tù tổng hợp hai tội Giết người và Trộm cắp tài sản. Gã líu ríu theo cảnh sát dẫn giải ra xe thùng trong cái oi nồng, phía sau người mẹ rấm rứt khóc không thành tiếng.
Việt Dũng