
Nguyễn Minh Triết được đánh giá là VĐV triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn thể dục Việt Nam
Nguyễn Minh Triết dính chấn thương nặng vì bị cắm đầu xuống hố mút khi tập động tác lộn hai vòng sau trong buổi tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia I (Nhổn, Hà Nội) hôm 10/11. Tai nạn khiến VĐV trẻ bị tê liệt tay chân, được đưa đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện E ngay sau đó. Hiện tại, Minh Triết điều trị liệt tủy, viêm phổi xẹp tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ đánh giá khả năng hồi phục của anh rất thấp.
Nguyễn Minh Triết sinh năm 2006, hiện thuộc quản lý của đoàn Quân đội. Trước khi gặp tai nạn, chàng trai 17 tuổi được đánh giá là một VĐV tiềm năng, chịu khó tập luyện. Minh Triết luôn mơ ước được noi gương các thế hệ đàn anh, đóng góp thành tích cho thể dục dụng cụ nước nhà.
Trong thời gian ở đội tuyển thể dục dụng cụ trẻ quốc gia, Minh Triết dành dụm toàn bộ số tiền lương, trợ cấp hàng tháng để gửi về giúp đỡ bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình VĐV này vốn rất khó khăn. Bố anh hơn 60 tuổi, đã nghỉ hưu còn mẹ bị ung thư. Triết có một anh trai bị bệnh, không có khả năng lao động và em gái năm nay mới 5 tuổi.
Sau khi biết tin, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã gửi quà thăm hỏi, động viên Minh Triết và gia đình. Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội cũng nhiều lần đến thăm, tặng quà và động viên gia đình VĐV không may gặp nạn.
Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho Minh Triết được Trung tâm HLTTQG chi trả theo chế độ dành cho các VĐV quốc gia. Tuy nhiên, quá trình điều trị của anh dự kiến sẽ còn kéo dài và tốn kém nên Liên đoàn Thể dục Việt Nam đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các nguồn lực xã hội.