Tưởng rằng đã đánh bại Huang Yu-lin của Đài Loan, Jung Cheol-won thả lỏng người, vươn hai tay mừng tấm HC vàng. Tuy nhiên ở ngay phía sau, Huang vươn dài chân trái và chạm đích trước Jung trong tích tắc. Trước khi kết quả hiện lên bảng điện tử, Jung và các đồng đội vẫn nghĩ đội mình về nhất, ôm nhau ăn mừng.

Jung Cheol-won (phải) vươn tay ăn mừng mà không để ý Huang Yu-lin ở phía sau đã vươn dài chân trái và chạm đích trước. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên khi có kết quả, ba VĐV xứ Hàn hụt hẫng. Họ về đích với thời gian 4 phút 5 giây 702, sau Đài Loan chỉ 0,01 giây. Ăn mừng quá sớm, VĐV 27 tuổi khiến nỗ lực duy trì thế dẫn trước phần lớn cuộc thi mà hai đồng đội Choi In-ho và Choi Gwang-ho thiết lập tan thành mây khói.
"Tôi đã phạm sai lầm lớn. Tôi đã giảm tốc quá sớm, không duy trì tốc độ cao. Tôi thực sự xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ. Chúng tôi đã tập luyện vô cùng chăm chỉ cho giải đấu và tất cả là lỗi của tôi ", Jung phát biểu sau buổi trao huy chương.
Để mất HC vàng trong tích tắc, Jung Cheol-won và đồng đội Choi In-ho cũng mất suất miễn nghĩa vụ quân sự quốc gia. Theo luật Hàn Quốc, nam thanh niên khỏe mạnh từ 18 đến 28 tuổi bắt buộc phải phục vụ trong quân ngũ từ 18 tháng đến hai năm.

Đội patin tiếp sức Hàn Quốc hụt hẫng khi nhìn kết quả hiện lên trên bảng điện tử. Ảnh: Yonhap
Với Huang Yu-lin, tấm HC vàng tiếp sức xoa dịu nỗi buồn một ngày trước đó khi bị loại ở 1.000 m nước rút cá nhân. VĐV Đài Loan từng nói không chắc sẽ tham gia thi đấu tiếp sức vì quá buồn. Huang ban đầu cũng nghĩ đội mình chỉ giành HC bạc nhưng khi kết quả hiện lên trên bảng điện tử cho thấy Đài Loan giành HC vàng, anh nói đó là phép màu.
Ở nội dung 3.000 m tiếp sức nữ, đội Hàn Quốc cũng về nhì sau Đài Loan. Sau ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 19, đoàn Hàn Quốc đang đứng thứ ba với 31 HC vàng, sau Nhật Bản (33 HC vàng) và chủ nhà Trung Quốc (147 HC vàng).
Hoàng Trang (Theo KoreaTimes, Allkpop)