![]() |
Hình ảnh khu mua sắm tại Thái Lan. |
Ở Bangkok, đoàn bắn súng từng ăn mừng thành tích vượt chỉ tiêu HC vàng bằng bữa nhậu hoành tráng vào buổi tối trước khi về nước. Sáng hôm sau, cả đoàn dạo qua những siêu thị lớn nhất Thái Lan tại thủ đô. Ai nấy cũng khệ nệ các túi đồ được đóng gói cẩn thận.
Không được như bắn súng, phần lớn các đoàn khác thi đấu ở tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô gần 300 km. Ở đây, hai siêu thị lớn nhất là The Mall và Klang Plaza. Đây cũng là hai địa điểm thi đấu của cầu mây và bóng bàn. Nội dung bóng bàn đã kết thúc thi đấu và các tuyển thủ VN sẽ lên đường về nước hôm qua, sau khi có buổi shopping vào hôm trước. Trong khi đó, cầu mây vẫn đang trong giai đoạn thi đấu căng thẳng. Trận chung kết cuối cùng chỉ diễn ra vào ngày cuối cùng của SEA Games nên các thành viên cũng chưa có tâm trí để nghĩ tới việc mua sắm ở The Mall, siêu thị lớn nhất Nakhon Ratchasima.
Trong khi đó, các đoàn khác cũng tranh thủ bắt xe từ làng VĐV ra khu trung tâm để “tiêu tiền”. HLV của đội vật Nguyễn Văn Sức thích mua nồi cơm điện về tặng vợ và cả nước hoa cho các cô giáo của con trai.
Cựu tuyển thủ cầu mây Lưu Thị Thanh lại thích mua đồ cho em bé. Mới mang thai ít tháng, khi đi cùng chồng sang cổ vũ cho đội tuyển cầu mây, cô cũng tranh thủ ngó qua mấy gian hàng dành cho mẹ và bé. Cô nói: “Công nhận hàng cho trẻ em ở Thái đẹp thật, chất rất mịn màng. Nhưng giá thì "chát" quá, dù đã giảm 30-50%. Tôi chỉ mua một ít đồ đẹp và yêu nhất cho em bé, chứ còn mẹ nó thì không cần”.
Chuyên gia đội tuyển vật, anh chàng giỏi tiếng Việt Boro, chỉ mê đồ điện tử. Anh đi ngắm máy ảnh, iPhone, iPod… và đang rất kết chiếc máy ảnh Canon 30D.
Bị xử ép và mất trắng chiếc HC vàng cùng tiền thưởng, đô vật Lê Duy Hợi hơi buồn. Chẳng có nhiều tiền ngoài 15 USD tiêu vặt mỗi ngày và cũng không có hứng mua sắm, anh đi cho đồng đội vui và để ngắm phố phường, chứ “ở nhà thì buồn lắm”.
Hồng Quân (từ Korat)