Tuấn và một chàng nữa trở thành mì chính cánh giữa một đám các cô gái tuổi 22-23 xinh đẹp công ty Everest, cứ đến mùa hè là khốn khổ vì những chiếc váy của 5 cô đồng nghiệp. Cứ 5h chiều, họ nháy máy ngầm hẹn nhau đi shopping. Những kiểu váy hoa rực rỡ, áo ngắn hở vai, hoặc váy liền mỏng và nhẹ, được các cô gái trong phòng liên tục đổi mốt từ ngày đầu tiên của mùa hè.
![]() |
Lưu ý: cầu thang công ty xoáy và rất dốc! |
Có cô mặc đẹp, nhưng có cô mặc... tệ không chịu được. Với các anh thì đến công sở mà nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ, kể ra cũng thấy không khí vui tươi, trẻ trung. Nhưng có một lần cô bạn gái của tôi đến chơi trong giờ giải lao, khi mấy cô đồng nghiệp đang thoải mái, cô ngồi ghế, cô ngồi bàn, duỗi chân, vươn vai...
Thế là cô ấy quay phắt ra và giận tôi đúng một tuần với lý do: Anh làm trong một văn phòng kiểu gì vậy, váy áo đi làm mà chẳng khác gì mấy cái váy mặc nhà, hay là mặc ra bãi biển. Tôi không thể thanh minh gì cả, nhưng nghĩ kỹ ra thì tôi đã ở phòng này lâu nên chai lỳ chứ các cô bạn gái của tôi hay anh bạn tôi, làm sao chịu nổi mấy mốt váy siêu mỏng, siêu mát của mấy nàng đồng nghiệp?
Theo Sinh Viên Việt Nam, tóm lại là một chiếc váy đẹp mắt đồng nghiệp và khách đến phòng tức là không quá cứng nhắc, nhưng cũng không quá mong manh...
"Tôi rất ủng hộ nhân viên ăn mặc một cách tự do, thoải mái. Nhưng thoải mái để cô ấy có thể bảo đảm an toàn cho chính mình", Yến Hương, nữ nhân viên công ty Tinh Vân cảnh báo với các đồng nghiệp. "Chị em chúng ta đều rất trẻ, rất đẹp, hợp với những chiếc váy mốt nhất. Nhưng lưu ý: cầu thang công ty xoáy và rất dốc!".
Bởi vậy, đừng mặc váy quá bó hoặc xẻ quá cao kèm guốc quá nhọn. "Thú thực là tôi đã bị trượt chân một lần vì mặc váy, đi guốc khi leo cầu thang, may mà không ai nhìn thấy. Đâu phải khi nào thang máy cũng sẵn sàng”, Lan, nhân viên Vietcombank, tâm sự.
Nói chung, những chiếc váy quá tôn dáng thì cũng rất dễ gây tai nạn khi đi quá nhanh, đóng cửa quá vội hoặc vắt chân trên chiếc ghế cao hơn ghế người đối diện. Làm sao không khiến các anh đồng nghiệp mất bình tĩnh...
Hơn nữa, đã có gan mặc váy thì đừng có sợ... đen. Điều kỳ lạ là cô nào cũng ngụy trang ngoài đường bằng tất chân, kính, bịt mặt, áo khoác. Vào phòng, các cô mới nhớ ra và... cởi tất một cách hồn nhiên! Trên bàn các cô đồng nghiệp là một đống bừa bộn tất cả những đồ che nắng, bao gồm cả tất da chân. "Công sở là nơi làm việc, hay là phòng ngủ đấy hả các cô?", một đồng nghiệp nam khổ sở ca thán. Một vài sơ sẩy và thiếu thẩm mỹ của chủ nhân, cái váy ngắn đáng bị... treo cổ!