Cưới xin là chuyện trọng đại cả đời người. Từ lúc quen biết, yêu thương nhau cho tới lúc tổ chức lễ cưới với tôi là cả một quá trình dài và đầy kỷ niệm giữa hai vợ chồng. Gần sát ngày cưới là lúc tôi lo lắng rất nhiều, nào việc đặt tiệc, khách mời, tổ chức lễ cưới cho tới chọn lựa trang phục như thế nào để cô dâu và chú rể thật đẹp.
Tiêu chí hàng đầu của tôi là áo mặc trong ngày cưới càng đơn giản, trang điểm càng nhẹ nhàng thì càng sang trọng và thanh lịch. Vì thế, tôi quyết định đặt may áo dài và mua áo cưới theo ý mình. Áo dài, tôi may một chiếc của ABC để mặc lúc tổ chức tiệc, gọn gàng, lịch sự và tiện cho việc đi lại đón khách. Chiếc còn lại tôi may trên đường Hai Bà Trưng (TP HCM) để mặc trong lễ đón dâu.
Với váy cưới, tôi cũng đi thử nhiều nơi và sau đó quyết định chọn mua luôn bởi sẽ không mất nhiều thời gian cho việc đi thuê và mang trả. Khi mua thì thấy giá cao hơn so với đi thuê nhưng đó là chiếc áo do mình sở hữu và cả hai vợ chồng cùng lựa chọn nên lấy đó làm yêu thích và niềm vui. Đến giờ trong tủ quần áo của tôi vẫn còn những chiếc áo dài và váy cưới kỷ niệm, lúc rảnh rỗi lại mang ra ngắm.
Chúc các bạn cũng chọn được những chiếc váy cưới thật đẹp nhé!