Tôi và bạn trai cũ là mối tình đầu của nhau, chúng tôi yêu nhau từ thời cấp 3 lên tới đại học. Sau 5 năm, chúng tôi chia tay dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là hai người đều cảm thấy tình yêu đã nhạt dần, không còn vui vẻ, háo hức khi gặp nhau và cả ngày không nhắn tin hay gặp mặt nhau cũng thấy rất bình thường. Vậy là chúng tôi quyết định "đường ai nấy đi" trong hòa bình. Sau ba năm chia tay anh, tôi lấy chồng là đồng nghiệp ở công ty. Vợ chồng tôi đến nay đã tròn 10 năm ngày cưới và có hai con. Cuộc sống hôn nhân của tôi hoàn toàn viên mãn. Hai vợ chồng không bao giờ giận dỗi nhau qua ngày, chồng cũng hết mực chiều chuộng tôi. Thế nhưng tôi không hiểu mình bị làm sao mà ngày nào cũng "mò" vào Facebook người yêu cũ để xem.
Anh và tôi vẫn kết bạn trên Facebook nhưng không nói chuyện với nhau bao giờ. Anh không cập nhật gì nhiều trên mạng xã hội nhưng vợ anh lại thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc. Mỗi lần vào xem tôi lại có cảm giác ghen tỵ với vợ anh. Cô ta xinh đẹp, thành đạt, ăn mặc thời trang, còn biết hát và đánh đàn. Rồi tôi thầm nghĩ đáng lẽ nếu chúng tôi không chia tay thì giờ người bên cạnh anh ấy là tôi. Thậm chí có ngày tôi vào xem ảnh gia đình anh đến vài lần. Tôi đã duy trì thói quen này đúng 10 năm nay rồi. Gần đây tôi bắt đầu thấy lo không hiểu do mình không yêu chồng thật lòng hay có vấn đề gì về tâm lý mà lại hành động như vậy. Rất mong mọi người giải đáp thắc mắc này giúp tôi và cho tôi lời khuyên phải làm thế nào để dừng việc làm vô bổ này lại.
Phương Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.