Thị Thanh Hương (33 tuổi, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen anh Trung (huyện Thanh Trì) từ 6 năm nay. Do Hương có gia đình nên hai người gặp nhau gián đoạn.
Đến trước Tết Nhâm Thìn vừa qua, anh Trung và Hương gặp lại. Giữa hai người nảy sinh tình cảm "đặc biệt". Ngày 7/2 vừa qua, Hương và anh này đi lễ ở Lạng Sơn.
Dù có gia đình nhưng Hương thường sống lang thang. Ảnh: Phương Việt. |
Trưa hôm sau, họ về đến Hà Nội và thuê nhà nghỉ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Trước khi vào thuê phòng, họ mua rượu và thức ăn. Đến 19h cùng ngày, sau khi cùng người đẹp uống hết 1,5 lít rượu, anh Trung lăn ra ngủ.
Hương đã lục soát lấy chìa khóa ôtô và thuê một tài xế taxi đưa chiếc xế hộp này ra bến xe Nước Ngầm (Giáp Bát, Hoàng Mai) tiền công 200.000 đồng. Sau đó, Hương tiếp tục thuê người khác lái chiếc xe về huyện Mỹ Đức.
Do nợ nần 30 triệu đồng từ trước, Hương thế chấp chiếc xe cho chủ nợ. Cầm số tiền còn lại, chị ta tiếp tục sống lang thang và chơi cờ bạc. Sau gần 10 ngày bỏ trốn, Hương bị cảnh sát bắt khi đang ở trong một nhà nghỉ.
Theo cơ quan điều tra, Hương từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Chị ta đã có gia đình, có hai con nhưng thường xuyên sống lang thang. Ngoài vụ trên, Hương còn trộm chiếc xe máy của cậu ruột.
Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ Tạ Thị Thanh Hương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Phương Việt