Tiền đạo Văn Quyến.
- Cảm giác của anh ra sao khi được trở lại thi đấu sau hơn ba năm bị treo giò?
- Thực sự là rất hạnh phúc và vui mừng. Từ lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác được chơi bóng trên sân nhiều khán giả với không khí sôi động như thế. Tôi đã có dịp chơi trong những trận đấu lớn, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhưng sân Vinh ở trận SLNA gặp Huế ở Cup Quốc gia vừa rồi vẫn đem lại cảm giác hồi hộp và hưng phấn khác thường. Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại khát khao chiến đấu và chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào, nhất là trong màu áo tuyển quốc gia.
- Anh đánh giá thế nào về phong độ của mình trong trận này khi không ghi được bàn thắng nào?
- Tôi mới chỉ đạt khoảng 50% phong độ và sẽ lấy lại cảm giác chơi bóng trong ít trận tới. Tôi tin là chỉ cần khoảng 3-4 trận đấu chính thức nữa là lấy lại phong độ trước đây. Hiện tại, điều tôi cần khắc phục là hơi quá cân, dẫn tới di chuyển chậm hơn và chưa bắt nhịp được với nhịp độ của các trận đấu. Tuy nhiên, điều này cũng rất bình thường với một cầu thủ khi lâu ngày không chơi bóng đỉnh cao, kể cả với những ngôi sao lớn nhất.
- Như vậy, anh nghĩ thế nào về V-League mùa tới và cơ hội cho SLNA?
- Giải vô địch quốc gia sắp tới hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều đội bóng mạnh và tham vọng rất lớn. Trong đó, HAGL và T&T Hà Nội có những chuyển động rất tích cực trước mùa bóng với các bản hợp đồng lớn. Ngoài ra, các đại gia khác là ĐKVĐ Bình Dương, Đồng Tâm, Đà Nẵng cũng có lực lượng rất đồng đều. SLNA mùa này sẽ gặp nhiều khó khăn vì lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, toàn đội có quyết tâm lớn trong năm nay để đạt thành tích tốt nhất.
- Anh nghĩ sao khi Công Vinh quyết định rời SLNA bằng một bản hợp đồng bom tấn, với tiền lót tay 7 tỷ đồng và mức lương là 50 triệu mỗi tháng?
- Đó là sự lựa chọn của cậu ấy và không ai có thể quyết định thay cậu ấy. Giá trị của bản hợp đồng cũng là bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp khi cầu thủ được coi như một món hàng và có thể mua đi bán lại. Theo tôi, Công Vinh xứng đáng với những gì cậu ấy đang có.
Thế Ngọc