![]() |
Hối hận chăng Van Persie? |
Sau một hồi tào lao đủ thứ chuyện, tay cầu thủ có mức lương 25.000 bảng/tuần đã lôi kéo được cô vũ nữ Sandra nhập bọn. Tiếp đó, cả nhóm đã kéo cô gái mang hai dòng máu Hà Lan và Surinam tới khách sạn “Tulip Inn” (với giá thuê phòng 70 bảng/đêm) để làm một tăng nữa. Và rồi điều khủng khiếp đã xảy đến khi Sandra bị những con thú mặt người dồn ép vào nhà vệ sinh hòng thoả mãn thú tính.
Trớ trêu thay, theo tìm hiểu của baobongda.com.vn, địa điểm mà Van Persie cùng hai gã bạn giở trò đốn mạt chỉ nằm cách tổ ấm của anh ta và cô vợ Bouchra 22 tuổi người Morocco có 200m. “Tôi thừa nhận đã cùng Sandra nghỉ qua đêm tại khách sạn Tulip Inn. Nhưng việc tôi có cưỡng bức cô ta hay không thì quả thực tôi không thể nào nhớ nổi, bởi lẽ lúc đó tôi đã quá say và không thể nhớ những gì đã xảy ra”, Van Persie lấp lửng nói. Như vậy, điểm mấu chốt nhất của vụ án đang dần dần được tháo gỡ. Một nhân viên trong đội phòng chống tội phạm thành phố Rotterdam cho hay, những mẫu tinh trùng thu từ nạn nhân đã được gửi đi xét nghiệm DNA. Và khi đó, những chứng cứ xác đáng về việc Van Persie có phải là kẻ thủ ác trong vụ cưỡng bức trên hay không sẽ được xác định một cách minh bạch.