Người đàn ông ở Pittsburgh, Mỹ vẫn ngủ ngon lúc ngôi nhà thuộc vùng ngoại ô bị bắt lửa và cháy trụi một phần. Anh ta chỉ thức dậy sau hai giờ, lính cứu hỏa trèo vào nhà dập tắt lửa. Marshal John Reubi, thuộc đội cứu hỏa Ross Township nói rằng, ông rất kinh ngạc khi chủ nhà sống sót trong đám cháy.
![]() |
|
Ngôi nhà bị bốc cháy một nửa. Ảnh minh họa trên Mvfd. |
Theo AP, ngôi nhà bị cháy vào khoảng 2h40, ngày 11/10 và được một người qua đường phát hiện. Lính cứu hỏa ban đầu không thể tìm được nạn nhân bởi một phần mái nhà bị sụp. Sau khi kiểm soát được đám cháy, họ mới vào được bên trong và tìm thấy người đàn ông này nằm trên giường. Khi đó, anh ta không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Các nhà chức trách cho biết, ngôi nhà này có một số phần phụ, có thể là tấm lá chắn ngăn cách phòng của chủ nhà với ngọn lửa. Sau khi tỉnh dậy, anh ta được đưa tới trung tâm y tế điều trị vì bị hít quá nhiều khói.
Hoài Vũ
