Anh à, bây giờ anh đang làm gì vậy? còn em thì đang ngồi nhớ anh và đang rất buồn mà không biết tâm sự cùng ai cả ,ước gì có anh bên cạnh lúc này , nhưng em biết đó cũng chỉ là điều ươc mà thôi phải không anh vì em biết anh sẽ không trở lại nơi này nữa phải không anh. Anh biết không giờ này em rất buồn anh ạ, càng buồn em lại càng nhớ anh nhiều hơn, em biết mình cũng không có quyền gì để trách anh với sự ra đi im lặng như vậy.
Chắc giờ này anh đang vui cùng với ai đó bên cạnh mà không còn nhớ đến em nơi này nữa, vì em nghĩ giữa chúng ta chưa có gì để ràng buộc nhau cả chỉ mới là những lời hứa nói ra từ trên mạng mà thôi, theo những gì em được biết qua bạn của anh thì anh cũng rất yêu em nhưng do hoàn cảnh của chúng ta không được ở cạnh nhau mà tình cảm cũng chưa thực sự sâu sắc nên khi xa nhau trong thòi gian dài như vậy thì tình cảm dễ nhạt phai cũng dễ hiểu thôi phải không anh. Có chăng chỉ là do em cũng đã quá yêu anh nên em mới nhớ anh nhiều đến vậy nhưng em cũng sẽ không trách gì anh cả đâu, em cũng sẽ cố để quên anh.
Chỉ cần lúc nào anh cũng hãy nhớ ở một nơi nào đó đã có một người con gái đã rất yêu anh và sẽ mãi nhớ đến anh. Ở nơi xa đó em chúc anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc thực sự anh nhé, bây giờ anh đang đi thực tập chắc anh sẽ gặp được nhiều cô giáo xinh đẹp và giỏi giang hơn em, vì họ cũng là đồng nghiệp của anh chắc anh sẽ dễ tìm thấy nhiều điểm hoà đồng hơn chứ không khô khan như kế toán bọn em phải không anh.
Em luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Còn em giờ đây đang rất buồn vì em đang tự quyết định một hướng đi cho riêng mình mà mọi người xung quanh không ai ủng hộ em cả. Nên em đang phải chịu một áp lực rất lớn từ mọi người đôi lúc vì những áp lực đó đã làm cho em nản chí nhưng một khi em đã chọn lối đi cho mình rồi rồi thì em sẽ không quay lại đâu anh ạ. Anh cũng đã từng nói là anh thích người con gái chắc chắn và luôn tin tưởng ở em phải không anh, em nghĩ nếu có anh bên cạnh lúc này chấc anh cũng sẽ không phản đối em đâu phải không ạ vì anh luôn tin là em sẽ lựa chọn con đường đúng cho riêng mình mà anh nhỉ. Đã lâu rồi không được nói chuyện cùng anh, không biết là còn có duyên gặp lại nhau nữa không chuyện này chính là do anh quyết định đó anh ạ, hôm nay vì buồn quá em đã khóc một mình rất nhiều không biết tâm sự cùng ai, chỉ biết gửi những dòng tâm sự của mình lên đây biết là anh cũng không bao giờ đọc được nó vì em chắc chắn một điều là anh chưa bao giờ vào mục tâm sự để đọc cả. Cuối cùng cho em chúc anh lại với lời chúc ban đầu. Mãi yêu anh.
Bồ câu trắng