Tình cảm em dành cho anh vẫn như ngày nào, nó chỉ có tăng chứ không hề giảm anh ạ. Tuy có nhiều lần chúng ta cãi nhau, rồi cũng nói lời chia tay, nhưng cho tới bây giờ thì tình yêu của chúng ta vẫn vững chắc đó thôi. Chỉ cần anh sửa đổi thì em có thể bỏ qua hết tất cả cho anh mà ông xã. Em tin tưởng vào tình yêu và cũng tin tưởng rằng định mệnh đã đưa hai chúng ta đến với nhau.
Quả thật chúng ta có duyên với nhau đúng không anh, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta chỉ là đùa vui với nhau thôi nhưng không ai ngờ tới tình cảm giữa em và anh lại vững chắc như thế này. Không ai có thể hiểu được em đang viết cái gì nhưng em tin rằng khi anh đọc được những lời này chắc chắn là anh sẽ hiểu được ý của em mà đúng không anh. Em sẽ cố gắng về thăm anh trong một ngày gần nhất, em cũng rất nhớ anh, nhưng em hi vọng là anh sẽ không làm cho em thất vọng như lần trước nữa. Em rất hiểu tính tình của anh, hiểu được bây giờ anh đang muốn cái gì nên mọi chuyện em sẽ để cho anh quyết định hết đó. Với em thì tiền bạc không quan trọng đâu anh à, nó chỉ là một cái gì đó thôi, mất đi thì mình cũng có thể tìm được cái khác mà nhưng anh thì chỉ có một mà thôi, nếu em không biết trân trọng thì một mai mất đi em biết tìm ở đâu ra đây anh.
Nhưng anh ơi, em rất muốn biết được nhiều chuyện của anh, muốn biết có gì xảy ra trong cuộc sống của anh nhưng anh không bao giờ nói cho em biết hết, anh cứ giữ mãi trong lòng và cuối cùng thì người chia sẻ những buồn vui với anh lại không phải là em. Có đôi khi em cũng tự trách mình tại sao em lại là người ra đi mà tại sao người đó không phải là anh hả. Em chưa bao giờ trách anh về những chuyện anh đã làm, dù em rất đau khổ nhưng em biết không phải là anh cố tình làm như vậy đúng không anh. Em rất tin tưởng vào anh và tin có một ngày nào đó chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi.
Qua nhiều lần cãi nhau em thấy mình đã hiểu được nhau hơn rồi, và em yêu anh hơn rất nhiều, em hi vọng anh sẽ nhận ra sai lầm của mình thật sớm trước khi đã quá muộn, chắc có lẽ chỉ có anh mới có thể hiểu được em đang nói về cái gì thôi. Em ở đây lúc nào cũng nhớ về anh hết, chính anh đã cho em nghị lực để em cố thể vượt qua tất cả mọi khó khăn. Nhưng anh ơi em vẫn đau khi nghĩ về chuyện đó, chắc suốt đời này em sẽ không thể nào quên được vì đó là nổi đau lớn nhất cuộc đời em. Em không bao giờ có ý định sẽ lấy một ai khác ngoài anh. Ngày xưa yêu nhau thì em biết sẽ có ngày hôm nay mà nên em sẽ cố hết sức để chịu đựng, em hi vọng anh sẽ sớm tỉnh ngộ và nhận ra người nào mới thật sự yêu anh. Và em hi vọng anh sẽ cho em được sự công bằng.
Em biết về mọi mặt em điều không bằng ai hết nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng tình yêu em dành cho anh thì chưa chắc là thua kém ai đâu anh. Em hi vọng anh sẽ không làm em phải thất vọng, em tin vào tình yêu của anh và em. Dù cuối cùng sự lựa chọn của anh có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh như ngày nào.
Bà xã nhỏ của anh