Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin tại hội thảo du học. |
Tại cuộc triển lãm du học quốc tế lần thứ 8 ngày 29/7, vẫn có hàng trăm HS, SV đến tìm thông tin cho mục đích du học. “Cơn sốt” du học vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Dưới đây là ý kiến của các bạn trẻ và cả những bậc phụ huynh lý giải quyết tâm tìm kiếm cơ hội ở những đất nước xa xôi.
Trần Thùy Trang, học sinh lớp 11, trường Lomonosov nói: “Em quyết tâm theo học ngành thiết kế thời trang. Em không tin tưởng nhiều vào các cơ sở đào tạo trong nước về chuyên ngành này. Hơn nữa, nếu không thi đỗ trong nước, em cũng phải từ bỏ ngành học này. Trong khi đó, tại nước ngoài cơ hội học tập rộng rãi với nhiều mức trình độ khác nhau. Em đã chọn được trường Seatle, một trường cao đẳng tại Mỹ, có mức học phí khoảng 13.500 USD/năm (mức học phí tương đối thấp tại nước Mỹ) để theo học sau khi kết thúc trung học tại VN. Thực ra lực học của em cũng chỉ ở mức khá và gia đình cũng không quá nhiều dư dả, nhưng em vẫn quyết tâm đi du học để mở rộng tầm nhìn. Em dự định sẽ dựa vào sự chu cấp của gia đình năm đầu và cố gắng đi làm thêm những năm tiếp theo để trang trải việc học và ăn ở”.
Trịnh Như Quỳnh, học sinh lớp 11, nói: “Em muốn du học sau khi học xong lớp 12, vì em chọn ngành Luật nhân quyền, đặc biệt về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Việc giảng dạy chuyên ngàng này ở VN quá hiếm, chỉ có một lớp ở Học viện hành chính quốc gia, nhưng cũng mới mở được vài năm. Trong khi đó, ngành học này ở các nước rất pháp triển. Em sẽ chọn Australia hoặc Mỹ. Thêm nữa, em muốn đi học để tách hẳn sự phụ thuộc của bố mẹ. Ở đây, em có muốn tự lập cũng không được vì bố mẹ quản lý chặt quá”.
Khi được hỏi về việc chuẩn bị, các em đều xác định rõ những khó khăn về ngôn ngữ, những cú sốc văn hóa khi đến một đất nước xa lạ và cả vấn đề tài chính. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy, các học sinh VN khi chủ động đi du học, chứ không vì những lý do “tiêu cực”, đã có sự chuẩn bị tốt, không bị động và quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của bản thân.
Những sinh viên dự định theo học Cao học tại nước ngoài, phần lớn đều có lực học khá tốt và có ý chí về con đường sự nghiệp của bản thân. Bạn Trương Diệu Hồng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa HN, cho biết: “Em đã nhận được học bổng hợp tác trong trường để đi học tại các nước châu Á: Malaysia, Nhật, Hàn Quốc, ngành vật liệu xây dựng. TOEFL của em khoảng 750 điểm. Tuy nhiền, em vẫn muốn theo học bậc thạc sĩ tại các nước châu Âu. Em đã tìm hiểu khá kỹ môi trường học tập ở các nước. Học ở Mỹ thì rất tốt nhưng học phí và sinh hoạt phí quá cao, thêm nữa, tại một số nơi có sự phân biệt trong trường học, không dễ dàng hòa đồng. Em hy vọng sẽ nhận được học bổng của Australia. Theo em, vì khoảng cách địa lý không quá xa, cuộc sống đơn giản, thân thiện và hài hòa hơn".
Ngay cả những bạn trẻ đã đi làm, có một công việc khá tốt, vẫn muốn đi học tiếp tại nước ngoài để tìm kiếm cơ hội thăng tiến nhanh và ngắn hơn. Đàm Bình Lợi, tốt nghiệp trường Bách Khoa năm 2002, hiện là nhân viên kỹ thuật, trung tâm quản lý bay miền Bắc của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết: “Em muốn học thêm chuyên ngành MBA tại Anh. Em dự định chon nước Anh, vì ở đây tiếng Anh là ngôn ngữ gốc, chất lượng giảng dạy và các giáo viên của Anh đều rất tốt. Mức học phí MBA tại Anh khoảng 14.000 bảng/năm. Cơ quan chắc chỉ hỗ trợ tiền bảo hiểm và các khoản lặt vặt khác. Em chắc sẽ phải dựa nhiều vào gia đình. Tuy nhiên, em hy vọng sẽ kiếm tiền bù trong 6 tháng thực tập và đi làm sau 12 tháng học trong trường”. Hỏi Bình về cô bạn xinh xắn ngồi bên, cậu cười nói: “Bạn gái em đó, em biết việc đi học sẽ rất khó khăn vì vấn đề ngôn ngữ, khác biệt về phương thức học và phải xa những người thân thiết. Nhưng em vẫn muốn đi học vì cơ hội thăng tiến, hơn nữa, em và bạn em cũng rất tin tưởng nhau”.
Đến các hội thảo du học, có cả các bậc phụ huynh “nhiệt tình” với việc học của con cái. Cô Dương Thị Tình, có con học Trung cấp du lịch, đang chuẩn bị thi, nên cô đến hội thảo tìm hiểu giúp con. Cô bộc bạch: “ Cô đang phân vân chọn cho em đi học tại Nhật hay Singapore chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn. Nhưng dù thế nào cô cũng quyết tâm cho con cô đi. Đời mình đã vất vả vì không được học đến nơi đến chốn nên cô quyết đầu tư trí tuệ, cho con có được tấm bằng tốt, sau này làm gì cũng dễ. Mặc dù, nhà cô không phải giàu có, nhưng cô tin lợi ích của việc đầu tư vào giáo dục”.
Dự báo, làn sóng du học sẽ vẫn tiếp tục tăng trong những năm tới. VN vẫn đang khát nguồn nhân lực cấp cao. Đồng thời, các tập đoàn lớn cũng có nhu cầu tìm kiếm ứng viên bản địa khi đầu tư và họat động tại VN. Do đó, số lượng du học sinh đi học khi về nước sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong nước. Điều quan trọng nhất là có một môi trường hấp dẫn để các em trở về, tránh sự “chảy máu chất xám” một cách lãng phí.
Lê Thu