- Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị ?
- Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người, tôi cũng không ngoại lệ. Trường học đóng cửa mấy tháng nay. Một số công việc khác cũng không thể tiến hành được như bình thường. Công việc của tôi như đi event, đóng phim, tham gia gameshow, dẫn chương trình đều phải dừng lại. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ đây chính là thời gian để quay về với chính bản thân mình.
Người lạc quan sẽ luôn thấy cơ hội trong khó khăn. Đây chính là giai đoạn Trái đất đang nghỉ ốm cũng như thời gian nghỉ ngơi với nhiều người. Khi tiêm vaccine xong, tôi ốm và sốt cao. Trong hai ngày sốt cao, tôi nhận ra nhiều bài học. Trong cuộc sống, sẽ có lúc mình bị gục xuống, đó là những lúc ốm đau, bệnh tật hay tâm lý quá căng thẳng. Trái đất cũng vậy, sẽ có lúc, nó cần được nghỉ ngơi, con người bớt hoạt động, hướng vào bên trong mình nhiều hơn, nâng cao sức khỏe của bản thân.
- Vậy chị dành thời gian này cho gia đình và cho bản thân như thế nào?
- Bây giờ tôi dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Tôi tận hưởng những khoảnh khắc bên cạnh người thân yêu. Tôi coi như đây là thời gian nghỉ hưu sớm của mình (cười). Thời gian này, tôi trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Từ đó, tôi khám phá ra được nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.
Bé nhà tôi đang trong giai đoạn được nghỉ học nên tôi dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để giúp con học. Tôi ôn tập cho con những kiến thức cũ để con không bị quên. Đồng thời, tôi dạy con nhiều kiến thức mới cả về tiếng Anh, tiếng Việt. Hay luyện chữ đẹp cùng con.
- Không đi học cũng không được ra ngoài chơi vì giãn cách xã hội, chị làm gì để giúp con không cảm thấy chán hay căng thẳng vì ở nhà cả ngày?
- Ngoài thời gian học với con, tôi tham gia các hoạt động cùng con để con không bị chán trong thời gian nghỉ dịch. Tôi cùng các con đi bộ, đạp xe quanh nhà để tập thể dục. Đồng thời, con cũng phụ giúp tôi làm việc nhà. Phụ mẹ làm việc là cách tôi rèn cho các con mình tính tự lập. Đây cũng là khoảng thời gian mà các bạn ấy có nhiều thời gian để đọc sách hơn. Tôi thường động viên, khuyến khích con mỗi ngày nên đọc bao nhiêu trang sách. Sau khi đọc xong, con sẽ tóm tắt lại nội dung và trình bày những điều con học được. Điều này rất bổ ích.
- Nếu con không vâng lời, chị có cách xử lý như thế nào?
- Việc con không nghe lời là điều không thể tránh khỏi. Các bé sắp đến tuổi dậy thì sẽ có nhiều thay đổi về tâm lý. Tôi luôn nhẹ nhàng với các con và không bao giờ cổ xúy việc sử dụng đòn roi. Khi con không vâng lời, tôi sẽ nói chuyện và phân tích cho con để con hiểu điều gì đúng, điều gì sai. Chắc chắn với sự nhẹ nhàng của mẹ, con thấy mình được lắng nghe và cảm nhận được sự thấu hiểu, quan tâm của mẹ.
Tôi luôn nhắc nhở con cần cố gắng để hòa nhập với cuộc sống, hòa nhập với hơi thở của thời đại. Vì mỗi thời điểm, mình sẽ có một mục tiêu khác nhau. Những lúc thi cử, con cần tập trung 100% vào việc học hành. Còn thời gian nghỉ dịch như thế này, con nên tập trung vào việc giúp đỡ gia đình và phát triển kỹ năng sống của bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian con có thể học được nhiều điều thú vị từ cuộc sống và lắng nghe mình một cách hiệu quả nhất.
- Chị có nói ở trên rằng bản thân nhận ra rất nhiều điều trong khoảng thời gian đặc biệt này. Vậy để nhắn nhủ với các bà mẹ khác, chị sẽ nói điều gì?
- Hãy trân trọng khoảng thời gian này. Vì bây giờ là khoảng thời gian mà phần lớn các mẹ được chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn. Các mẹ có thể làm đẹp, nấu những món ăn mới cho gia đình hay làm những việc cho mình mà trước kia không thể làm được do quá bận rộn. Bản thân tôi vừa phát hiện ra thêm một sở thích mới, đó là thiết kế trang sức. Các mẹ hãy thử vạch ra những đự dịnh mới, tìm ra những điều mà bản thân thật sự thích.
- Sau khi hết dịch, chị và gia đình muốn thực hiện điều gì đầu tiên?
- Khi hết dịch, việc đầu tiên mà tôi làm chắc chắn là đi du lịch. Tôi sẽ ra Hà Nội để thăm bố mẹ mình và thăm bạn bè. Cả hai vợ chồng tôi đều rất thích di du lịch, vì thế khi hết dịch thì cả nhà sẽ đi một nơi nào đó thật đẹp để bù lại những ngày tháng mà chỉ ở trong nhà như thế này.
Ngoài ra, tôi sẽ học thêm cái gì đó mới. Vì thời gian này, tôi phát hiện ra nhiều thứ mà mình hứng thú. Tôi đã gạch đầu dòng ra những điều mình muốn làm, điều mình muốn học thêm khi được tái hòa nhập cộng đồng. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị.
Khoảng thời gian này giống như dấu phảy trong một câu, chúng ta đi một thời gian, chúng ta phải nghỉ. Và đây chính là khoảng thời gian nghỉ ấy. Hãy nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt. Đẩy năng lượng của mình lên tích cực thì bệnh tật cũng sẽ bị đẩy lùi. Thân cường thì bệnh nhược.
Vân Hugo tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985, được nhiều người biết đến từ khi dẫn chương trình Vui cùng Hugo. Sau đó, cô tham gia hàng loạt phim truyền hình như Nhật ký Vàng Anh, Giả sử, Hoa nở trái mùa... Vài năm gần đây, cô ít đóng phim mà chủ yếu làm sitcom hoặc kinh doanh. Ngoài ra, cô vẫn làm MC cho một số chương trình hoặc sự kiện. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Vân Hugo đã tái hôn với một doanh nhân và cả hai về chung một nhà từ tháng 7/2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Cuối năm ngoái, cô đã đưa con trai chuyển vào Sài Gòn sinh sống cùng ông xã. |
Minh Nguyệt thực hiện