Tôi đọc Ngoisao.net cũng khá lâu rồi, tâm đắc với nhiều bài viết trên báo. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gửi bài viết tới quý báo. Đọc bài "Chú rể muốn cưới nhưng bỏ đám hỏi" tôi thấy mình có vài lời muốn chia sẻ.
Bản thân tôi cũng yêu xa, nhà người yêu cách nhà tôi khoảng 160 km, việc đi lại cũng khá bất tiện. Tôi và người yêu cùng đang làm việc tại Hà Nội và cũng tính tới việc năm sau tổ chức đám cưới để yên bề gia thất. Chính vì vậy, tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô dâu trong bài viết.
Tôi rất mong muốn đám cưới của cô dâu và chú rể trong bài viết diễn ra trọn vẹn, đầm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này tôi nghĩ hai nhà có thể bàn bạc lại để đám cưới của đôi bạn trẻ được vui trọn vẹn.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Do khoảng cách địa lý và để tiết kiệm chi phí cho nhà trai, nhà gái có thể chấp nhận hình thức ăn hỏi gần sát ngày cưới. Nhà trai sẽ đến Thái Bình sớm hơn từ một đến hai ngày so với dự định. Trong khoảng thời gian đó sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với những thủ tục đơn giản, gọn nhẹ. Như thế với nhà gái vừa đủ lễ ăn hỏi và cưới, còn nhà trai vẫn tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại.
Trong thời gian đó, nhà trai có thể thuê nhà nghỉ gần nhà cô dâu rồi đi sắm lễ ăn hỏi. Như vậy việc di chuyển cũng gọn nhẹ hơn rất nhiều. Tất nhiên đó là giải pháp vẹn toàn cho cả hai nhà. Nhà trai vừa đủ lễ với nhà gái, nhà gái cũng vui vẻ vì cô dâu lên xe hoa về nhà chồng với đầy đủ lễ nghi của một đám cưới trọn vẹn.
Thiết nghĩ, đó là giải pháp tương đối ổn cho hoàn cảnh của cô dâu chú rể khi khoảng cách địa lý xa như thế. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc!
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Lê Thị Đan