Chúng mình phải chia tay (trong tình yêu Huế bảo mình không lãng mạn). Mình chấp nhận mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nhớ và yêu. Chắc chắn mình sẽ không quên nhưng kỷ niệm chúng mình đã có với nhau. Dù ở phương trời xa, mình vẫn chúc Huế hạnh phúc
Tặng Huế bài thơ này:
Cứ mỗi buỏi chiều lang thang trên chốn cũ
Bóng hình em theo cánh gió len vào.
Câu thơ viết có bóng em trong đó
Vậy mà tan theo cánh gió mong manh
Anh vẫn đi, vẫn đi và vẫn nhớ
Ai đã cùng anh những buổi tan trường.
Ai che cho anh những trưa hè nắng gắt
Ai sưởi ấm tim anh khi đêm về giá lạnh
Chúc em hạnh phúc trên đường đời
Mãi mãi khắc tên em trên những vì sao sáng.
Nguyễn Minh Đức