![]() |
Người mẫu Anh Thư. |
Anh Thư thổ lộ: "Còn nhớ năm ngoài mải mê chụp hình đến độ quên cả ngày lễ tình yêu, đến khi ông xã mặt nặng mày nhẹ điện thoại năm lần bảy lượt giục về tôi không nhớ ra. Chàng giận quá gặng hỏi tôi thật không nhớ là hôm nay là ngày gì sao. Tôi nghĩ mãi rồi xem lịch mới nhớ ra được. Tôi thấy mình có lỗi quá.
Năm nay vợ chồng tôi đều muốn đến một nơi yên tĩnh, đầy ánh sáng sao và tha hồ để trí tưởng tượng bay bổng. Hôm đó, ông xã ước gì đảm bảo tôi sẽ thực hiện được để anh ấy vui".
Bằng Lăng tâm sự: "Thú thật là tôi không có khái niệm gì về ngày này cả. Trong phim tôi khô khan thế nào thì ngoài đời tôi hệt như vậy. Năm nào tôi cũng diễn mê mệt vào những ngày này, tối đến thì đi cùng các bạn đồng nghiệp ăn uống, cà phê... rồi thôi. Tôi không có chút xíu lãng mạn nào trong người hết. Biết vậy là dở nhưng tôi là thế, ai yêu tôi thì phải ráng chịu. Tôi không biết cách đền bù bằng những lời nói ngọt ngào và hành động êm dịu, đành thế chứ sao".
Quỳnh Thy thổ lộ: "Vốn không ưa thích ồn ào nên trong ngày 14/2 này, tôi thích những điều nhẹ nhàng, lãng mạn. Tôi thích một buổi tối ở trên thuyền, dĩ nhiên là chiếc thuyền ấy không quá đông khách. Bềnh bồng trên sông, xuôi qua những toà nhà, con đường với dãy đèn chớp, cùng ôn lại những kỷ niệm yêu đương thì không còn gì hơn. Còn một việc rất quan trọng nữa là tôi phải tìm một món quà độc đáo cho người ấy".
Lê Hiếu nói: "Năm nay, tôi sẽ nhận sô vào ngày này cho đỡ "trống vắng". Có lẽ "tình chưa đến với tôi" nên tôi còn cảm thấy thoải mái lắm. Công bằng mà nói thì nhiều khi cũng chạnh lòng khi xung quanh ai cũng tay trong tay mà tôi vẫn cứ cô đơn. Trời Hà Nội lạnh mà phải một mình một bóng thì chẳng còn gì buồn hơn".