![]() |
Vẻ ngoài nam tính nhưng Ngọc Anh lại là người dè dặt, ít nói. Ảnh: Anh Anh. |
Khác với vẻ bề ngoài nam tính pha chút bụi bặm, Ngọc Anh nói chuyện dè dặt và khiêm tốn. Cô gái 25 tuổi này tự nhận mình có nhiều suy nghĩ và cách nhìn nhận già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Theo đuổi bóng đá tròn 10 năm, Ngọc Anh cho rằng mình may mắn hơn các bạn trong đội bởi thuận chân trái, điều mà các cầu thủ khác không có được. "Tôi may mắn hơn các các bạn khác trong đội là được lên tuyển rất sớm, ngay từ khi vào đội tuyển của Hà Nội (năm 2000), tôi đã được các HLV cất nhắc lên tuyển quốc gia và tham dự thi đấu các giải lớn, tôi nghĩ một phần cũng vì cái chân trái của mình", Ngọc Anh cười đùa.
Ngọc Anh quan niệm ai cũng có một số phận và chuyện chị đến với bóng đá cũng do số phận. Vốn tinh nghịch như con trai và thích đá bóng từ bé, năm 2000, Ngọc Anh xin phép bố mẹ được dự tuyển vào trường Năng Khiếu thể thao 10-10 của Hà Nội. Bố cho phép nhưng riêng mẹ thì ra sức phản đối. “Mẹ tôi bảo tôi là con gái suốt ngày mà suốt ngày quần cộc áo 3 lỗ thì khác gì con trai, đã thế da dẻ lại đen đi, dễ mà ế chồng”, đội trưởng bóng đá nữ Hà Nội chia sẻ. Thuyết phục mãi rồi cuối cùng mẹ cũng đành chấp nhận để cô con gái cứng đầu lăn lộn cùng trái bóng. "Nghĩ lại tôi thấy mình cũng cứng đầu, cứ một mực đòi theo, đến cả mái tóc dài ngang lưng, tôi cũng tự ý cắt đi cho gọn, làm mẹ tôi buồn mất một thời gian", Ngọc Anh nhớ lại.
So với đồng đội, Ngọc Anh may mắn hơn khi hầu như không có chấn thương, và cũng chưa bao giờ thất vọng về sự nghiệp của mình. Cùng đội với quả bóng vàng 2008 Ngọc Châm, nhưng sự nghiệp thi đấu của Ngọc Anh suôn sẻ hơn. Nói về cô bạn bằng tuổi mình, Ngọc Anh tỏ ra khâm phục. "Tôi thấy Châm nghị lực lắm, bị chấn thương như thế mà vẫn lăn lộn trên sân luyện tập, nếu không có tình yêu bóng đá thì không thể làm được như vậy. Chẳng cần học tập đâu xa, chỉ cần nhìn Châm là đủ thấy nghị lực của các nữ VĐV bóng đá thế nào", Ngọc Anh chia sẻ.
![]() |
Ngọc Anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước khi lập gia đình. Ảnh: Anh Anh. |
Cũng có thời gian niềm tin vào bóng đá của Ngọc Anh bị lung lay khi bạn bè - những cầu thủ đã giải nghệ liên tục khuyên giải. "Bạn bè tôi đều đã giải nghệ, lấy chồng đẻ con. Có người còn nói với tôi rằng sai lầm khi đã đến với bóng đá, và họ khuyên tôi hãy sáng suốt như họ. Nhưng tôi nói rằng nếu ai cũng nghĩ như họ thì bóng đã nữ Việt Nam sẽ ra sao?", Ngọc Anh tâm sự. Cô hiểu được những thiệt thòi của con gái khi dấn thân vào nghiệp thể thao, nhất là những môn thể thao dễ chấn thương như bóng đá. Thế nhưng chị luôn đơn giản hóa mọi chuyện, cho rằng đó cũng là một nghề để sống, và dù mất mát nhiều nhưng cũng đem lại nhiều thứ cho chị. “Tôi vẫn nhớ cảm giác cùng đồng đội chiến thắng Thái Lan giúp Việt Nam tiến vào chung kết trong SEA Games 2007 tại Philippines. Cả nước đã hướng về chúng tôi và tất nhiên, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Những giây phút đó, người ngoài cuộc không thể cảm nhận được, tôi cho rằng đó là cái mà bóng đá đã đem lại cho tôi", Ngọc Anh nói.
Ăn mặc đơn giản và không quan trọng về hình thức nhưng Ngọc Anh cũng thừa nhận rằng con gái nên điệu đà và phải biết cách làm đẹp bản thân. Cũng từ suy nghĩ đó mà chị và một người bạn đã cùng nhau mở một tiệm massage nho nhỏ trên phố Tô Hiến Thành để phục vụ phái đẹp. "Trước tiên cũng là để phục vụ mình, chúng tôi suốt ngày đội nắng nên da dẻ nhanh lão hóa, mẹ tôi cũng kêu nhiều về điều đó, nên có thời gian rảnh là tôi tranh thủ qua cửa hàng đắp mặt", đội trưởng cười tươi nói.
Cửa hàng cũng mới hoạt động, tuy là chủ nhưng nếu cần, chị có thể thay nhân viên massage cho khách. Ngọc Anh bật mí ngón nghề mà chị học được một phần là do quan sát các HLV và bác sĩ chăm sóc cho đồng đội mình. Kinh doanh quán cũng là cách để cô gái cao 1m70 này có dịp cọ xát với thực thế, và "biết đâu đó là một bước chuyển trong sự nghiệp của tôi, nếu một ngày nào đó tôi không thể đi đến cùng đam mê của mình", như lời của chính Ngọc Anh.
Hỏi về chuyện gia đình, Ngọc Anh khẳng định: "Phải lo xong sự nghiệp tôi mới tính đến chuyện lập gia đình. Tính đến giờ tôi chưa có mối tình nào cả, và tôi cũng không quan tâm lắm đến điều đó, bây giờ mà dính vào chuyện yêu đương thì chắc cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chắc phải vài ba năm nữa tôi mới tính đến chuyện tìm người yêu!".
Phương Anh