Ông Tăng và các bị can khác trong nhà tạm giữ Công an TP Hà Đông. |
Gần nửa đêm, 4 thanh niên lạ mặt đi hai xe máy tới, tay cầm dao, gậy hùng hổ đến trước cửa nhà anh Nguyễn Hồng Việt, 44 tuổi, trú tại ngõ 2 Xa La, phường Phúc La, Hà Đông (Hà Tây) đập cửa, gọi tên anh Việt. Khi anh Việt ra mở cửa, thấy nhóm thanh niên vẻ mặt đằng đằng sát khí, biết là có chuyện chẳng lành liền chạy ngay vào nhà.
Lúc đó, tưởng có bọn cướp, ông Nguyễn Văn Hoá, bố Việt chạy từ trên gác xuống, kéo cửa cũng bị nhóm thanh niên trên đánh, vội chạy vào trong nhà. Chị Nguyễn Thị Hiền (38 tuổi, em gái anh Việt) cố ra đóng cửa ngăn đám thanh niên côn đồ liền bị chém một nhát vào bàn tay phải, làm đứt 4 ngón tay, trong đó 2 ngón bị đứt rời.
Thấy tiếng la hét, kêu cứu của những người trong nhà anh Việt, hàng xóm vội chạy đến, kịp thời đưa chị Hiền và ông Hoá đi cấp cứu. Sau 36 ngày đêm lăn lộn khắp các địa bàn, ngày 8/3, Công an TP Hà Đông đã vận động 5 thanh niên gây án ra đầu thú.
Cả 3 người trong nhà anh Việt đều cho biết không hề quen biết nhóm thanh niên trên. Thời điểm này, cạnh nhà Việt có nhóm thợ đang xây nhà cho anh Đặng Văn Thăng, quê ở Nam Định. Tuy nhiên, lúc vụ án xảy ra đã là ngày 2/2 (tức 26 Tết), nhóm thợ đã về quê ăn Tết nên rất khó xác minh ngay được địa chỉ của họ.
Khi xác minh được địa chỉ của những người thợ xây dựng thì quản lý nhóm thợ là Nguyễn Hữu Tặng (48 tuổi, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Tây) không có mặt tại địa phương nhiều ngày. Nghi vấn lúc này đều tập trung vào Nguyễn Hữu Tặng bởi trước đó, anh Việt đã đứng bên nhà chửi đổng, vì tiếng ồn bên cạnh.
Thấy nhóm thợ vẫn không nói gì, tức tối, Việt vác rìu sang đánh anh Đỗ Xuân Quảng và ông Tặng. Khi Việt vác rìu đến chém, anh Quảng bỏ chạy đến Công an phường Phúc La trình báo. Thấy Việt rượt đuổi, ông Tặng giơ chiếc mũ bảo hiểm lên đỡ và bị rìu chém vào tay bị thương nhẹ.
Sự việc sau đó đã được Công an phường Phúc La gọi các bên liên quan đến hoà giải. Tuy nhiên, khi triệu tập ông Tặng để làm rõ thêm các tình tiết dẫn đến việc mâu thuẫn trước đó thì không có mặt tại địa phương. Sau khi bị Việt chửi, vác rìu chém, Nguyễn Hữu Tặng quá uất ức đã tìm tới nhà trọ của con trai ở huyện Hoài Đức (Hà Tây) kể lại chuyện.
Thấy bố không ăn nổi cơm, nước mắt chan hoà, Nguyễn Viết Đạt (21 tuổi, công nhân công ty Bao bì Thanh Dũng ở khu An Khánh, huyện Hoài Đức) tức giận, rủ thêm 2 người cùng quê hiện làm việc cùng Nguyễn Văn Tùng (22 tuổi) và Lã Hữu Tuệ (19 tuổi) đến "rửa nhục" cho bố. Sau đó, nhóm thanh niên trên rủ thêm Bùi Văn Thành (17 tuổi, trú tại An Khánh, huyện Hoài Đức) đi cùng.
Chiều 11/3, tại nhà tạm giữ của Công an TP Hà Đông, ông Tặng ân hận, nói: "Đúng là sai một ly đi một dặm, tôi chỉ kể cho con trai cho bõ cơn tức giận, ai ngờ chúng nó manh động quá dẫn tới hậu quả như hôm nay".
(Theo Công An Nhân Dân)