Nạn nhân 24 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy giữa đêm 3/7 trong tình trạng ngực có một vết thương thủng sâu vào tim khiến máu phun liên tục thành vòi.
"Khi chúng tôi tiếp nhận, huyết áp của người bệnh rất thấp, mạch nhanh, vết thương chảy máu liên tục. Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong, chỉ định phẫu thuật lập tức được thống nhất. Ca mổ bắt đầu lúc nửa đêm", một bác sĩ cho biết.
Với sự tham gia gồm hàng chục bác sĩ của các khoa Gây mê hồi sức, Ngoại Lồng ngực, êkip phẫu thuật đã tiến hành khâu vết thương tâm thất trái và phần phổi bị thủng. Ca mổ hoàn thành khoảng 2 giờ sau đó. Trong suốt quá trình mổ, các bác sĩ đã phải truyền liên tục gần 2 lít máu cho bệnh nhân.
"Đây là một trong những tình huống cứu người vượt qua được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lúc nữa đêm mà bệnh viện từng thực hiện. Việc làm không lạ đối với một bệnh viện tuyến cuối, tuy nhiên nó đòi hỏi sự phối hợp và xử lý nhanh chóng của cả êkip bác sĩ", một lãnh đạo bệnh viện cho biết.
Đến sáng 5/7, tức sau hơn một ngày được vá tim, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang thở máy và được sử dụng thuốc vận mạch, huyết áp có giảm nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và trong tầm kiểm soát.
Thiên Chương