![]() |
Chồng tương lai của tôi không thoáng lắm trong chuyện trinh tiết... |
Trân trọng ngay cửa ra vào là một bảng danh vị, học hàm của vị bác sĩ chuyên thẩm mỹ. "Tu nghiệp tại Pháp, nguyên là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ của một bệnh viện có tiếng ở Hà Nội, từng làm việc nhiều năm tại Algeria...", học vị của ông nhiều đến mức đọc mỏi cổ. Ngồi xuống chiếc salon sang trọng tại phòng khách, tôi không nghĩ mình đã bước vào một thẩm mỹ viện chuyên nghiệp. Hoàn toàn yên tĩnh, Paris đang thực hiện cực tốt lời hứa sẽ mang lại "không khí thân thiện, đảm bảo tuyệt đối bí mật" cho những vị khách bất đắc dĩ.
15 phút chờ đợi trôi qua, từ phòng khám hai chàng trai tuổi chừng đôi mươi bước ra. Lại là chuyện tế nhị, cần đến bàn tay của vị bác sĩ giàu kinh nghiệm. "Nhớ giữ gìn cẩn thận, muốn ngon lành chắc phải nửa tháng nữa. Uống và bôi thuốc đều đặn, không nhiễm trùng ra thì chết, nghe chưa?", bác sĩ dặn lời cuối cùng trước khi hai chàng trai khôi ngô lên xe phóng thẳng.
Quay lại tôi, ông nhẹ nhàng: "Vào đây". Bước theo ông vào phòng khám, tóc gáy bỗng nhiên dựng đứng vì đống dụng cụ bằng kim loại phát ra tiếng loẻng xoẻng trên bàn. "Có vấn đề gì?", vị bác sĩ hỏi. Tôi lắp bắp, "Dạ, cháu chuẩn bị kết hôn, nhưng cực chẳng đã, chồng cháu lại là người đàn ông không được thoáng lắm trong vấn đề trinh tiết, cháu...". "Vá màng trinh chứ gì?", không để "nạn nhân" dứt câu, bác sĩ vào đề luôn. "Nằm lên, khám trước đã", bác sĩ lạnh lùng. Tôi khéo léo từ chối với lý do hôm nay "đang đèn đỏ", và muốn được bác sĩ tư vấn trước khi bước vào cuộc "đại phẫu thuật" nguy hiểm này. Lôi ra quyển giải phẫu cơ thể người, ông bắt đầu giảng giải về "cái ngàn vàng".
Theo lời giảng của bác sĩ, màng trinh có nhiều dạng khác nhau: hình sàng, hình múi khế, hình lỗ... và vì thế, cơ chế hoạt động của chúng cũng khác nhau. Thông thường, trong lần quan hệ tình dục đầu tiên, người phụ nữ sẽ chảy máu do bị tác động trực tiếp vào màng trinh. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp không cần quan hệ tình dục, người phụ nữ cũng rách màng trinh dù chỉ đơn giản là ngã xe, xoạc chân; hoặc có người quan hệ tình dục nhiều lần nhưng màng trinh cũng không rách. Đó là bởi cấu tạo tấm màng dày mỏng không ai giống ai. Màng trinh quá dày cản trở người phụ nữ đạt khoái cảm trong chuyện chăn gối, và gây đau bụng dữ dội mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Và trong những trường hợp như thế, nhất thiết cần có sự can thiệp của y học, rạch thủng màng trinh cho máu kinh có lối thoát ra ngoài, tránh ứ đọng.
Khi bị tác động trực tiếp lên, màng trinh sẽ rách và có hình chữ V. Trước khi vá, người làm phẫu thuật phải thực hiện gây tê, sau đó dùng dụng cụ kéo hai mép rách, khâu lại như người ta vẫn khâu vết thương. Vì màng trinh chỉ cách âm đạo khoảng 1cm, nên theo lời bác sĩ: "Vá không có gì phức tạp. Khoảng 15 phút cho một vết rách". Cũng theo lời ông, số vết rách nhiều hay ít tỷ lệ thuận với số lần quan hệ tình dục của người phụ nữ. Tuy nhiên, với phụ nữ chưa sinh nở, dù quan hệ tình dục nhiều lần, vết rách cũng chỉ dừng ở con số 4. Theo đó, thời gian phẫu thuật "vá" sẽ dài hơn nếu nạn nhân rách nhiều hơn.
Rụt rè hỏi về những biến chứng sau khi "vá", bác sĩ khẳng định: "Chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ cần 10 ngày an dưỡng, mọi thứ sẽ như cũ. Không cần kiêng khem ăn uống, miễn là đi lại nhẹ nhàng một chút, các vết khâu sẽ nhanh chóng liền da". Theo lời bác sĩ, vết thương này không gây viêm nhiễm, bởi dụng cụ thực hiện đã được hấp kỹ vài tiếng đồng hồ. Đương nhiên không loại trừ khả năng sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó cứu vãn, nếu bản thân nạn nhân trước đó mắc bệnh phụ nữ mà không điều trị triệt để trước khi quyết định khâu kín lỗ hổng. Vì thế, để đảm bảo chắc ăn, mỗi người nên đi khám và chữa bệnh thật kỹ khi đã thực sự muốn làm lại. Ông còn tận tình cho tôi địa chỉ của một phòng khám tư, chuyên chữa bệnh phụ nữ và cẩn thận dặn dò: "Đừng nói là chữa bệnh để đi "vá", không chuyện lại ầm ĩ lên. Cứ bảo với bác sĩ là cần một viên thuốc đặt, chỉ một viên duy nhất để đảm bảo độ an toàn cho cuộc phẫu thuật".
Đóng vai đứa con gái đau khổ, tôi nức nở: "Nhưng vết khâu có giống như thật không, chồng cháu liệu có phát hiện ra không. Anh ấy rất sành sỏi". "Biết làm sao được. Chỉ có những bác sĩ chuyên khoa, mà phải khám thì mới biết được màng trinh đã bị làm lại hay chưa mà thôi", ông an ủi tôi. Ông cũng khẳng định, lần đầu tiên quan hệ tình dục sau khi đã làm lại màng trinh, người phụ nữ sẽ có những dấu hiệu giống hệt như những trinh nữ bình thường. Vết khâu sẽ để lại sẹo, và dần mờ đi theo thời gian. Chỗ bị khâu sẽ cứng hơn những chỗ bình thường, và khó bị rách lại. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác của cả hai bên. Bác sĩ cũng nhắc lại, có thể người phụ nữ sẽ không chảy máu, bởi điều đó hoàn toàn do cấu tạo màng. Hơn nữa, chảy máu nhiều hay ít còn phụ thuộc vào hành động của người đàn ông đối với phụ nữ trong lần đầu tiên ra sao.
"Đàn ông lắm chàng ích kỷ, chơi bời thỏa phanh nhưng lại cứ bắt vợ mình phải nguyên vẹn. Nói thật, tôi làm chuyện này chỉ vì nghĩ thương các bạn gái, những người không may vớ phải ông chồng ích kỷ, hoặc gặp phải gia đình chồng cổ lỗ sĩ. Chẳng hay gì cái chuyện đi vá trinh. Đàn ông ham hố gì, khi bây giờ hàng đống đồ giả như thế", vị bác sĩ bỗng hạ giọng, nói với tôi mà như dằn vặt chính mình.
Chi phí trọn gói cho mỗi ca "làm mới" chỉ xê dịch trên dưới 2 triệu đồng. Một dịch vụ hoàn hảo, với cái giá tương đối "hấp dẫn" dễ làm xiêu lòng những cô gái "trót lỡ". Liếc qua cuốn sổ ghi hẹn những người đến làm dịch vụ thẩm mỹ, lịch đã dày đặc không còn ngày trống cho đến tận tháng sau, dù hôm nay mới là giữa tháng. Thôi thì đủ yêu cầu, nhưng chủ yếu là phụ nữ với những nhu cầu rất tế nhị và khó nói, chỉ có thể thổ lộ với bác sĩ mà thôi. Tôi rụt rè ghi tên mình vào ngày hẹn cuối cùng, và đặt lại 100 nghìn đồng làm tin mà trong lòng vẫn chưa tin mọi chuyện lại đơn giản đến thế.
"Chữ trinh đáng giá ngàn vàng". Nhưng giờ đây, chỉ cần 2 triệu đồng, cái ngàn vàng ấy thật đơn giản để mỗi người sở hữu nó đến vài lần trong đời.
Ở Algeria - đất nước theo đạo Hồi, chữ trinh được dân tộc của họ đánh giá rất cao. Trong đêm tân hôn, cả ban nhạc phục vụ đám cưới có trách nhiệm đứng dưới phòng tân hôn, nhảy múa, kèn trống suốt đêm, cho đến khi thấy người chồng cầm một chiếc khăn trắng có vết máu loang giơ lên cao và vẫy, đoàn người mới chịu ra về. Nếu đêm ấy, người chồng không có dấu hiệu gì, điều đó đồng nghĩa với việc "ngày mai anh đi đường anh, em đi đường em". Có lẽ chính vì điều này mà ở nước họ, dịch vụ làm lại trinh có vẻ "đắt hàng". Và có lẽ cũng vì thế, phụ nữ Algeria luôn bị đối xử mất công bằng, và đàn ông thì luôn phải chịu những lời nói dối đắng cay?
Ly Ly