![]() |
Phóng viên Idzenga và ông Calisto. |
Bất ngờ: Tôi đã 7 lần đến Việt Nam và lần trở lại này là sau 10 năm. Tôi cứ hình dung ra bóng đá Việt Nam với đặc trưng phối hợp nhỏ, kỹ thuật. Thế nhưng cả 2 trận mà tôi theo dõi là Bưu Điện - Thể Công. Viettel và GĐT LA - Đà Nẵng khiến tôi rất bất ngờ. Cầu thủ chơi bóng dài rất nhiều. Tôi biết Bảo Khanh của Thể Công là một cầu thủ có kỹ thuật giỏi và đã vài lần theo dõi anh ta qua tivi. Tuy nhiên, chuyền bóng kiểu như thế cho anh ta thì quá khó để có thể làm gì được. Trận Bưu Điện và Thể Công có chất lượng chuyên môn rất kém.
Thất vọng: Tôi được thông tin là Huỳnh Đức chưa ghi bàn nào ở giải VĐQG và tôi rất hy vọng Đức sẽ ghi bàn. Nhưng điều đó không xảy ra. Trận đấu khá quyết liệt nhưng Đà Nẵng không để lại nhiều ấn tượng với tôi, dù họ có 6 tuyển thủ, 2 cựu vua phá lưới và 1 vua phá lưới. Họ có vẻ mệt mỏi. Tôi đã nghe cầu thủ kể, họ phải di chuyển xa nên bị ảnh hưởng. Huỳnh Đức cũng vậy, anh không ở trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi không thấy hàng tiền vệ Đà Nẵng có bất cứ đường chuyền nào nên hồn trong khi 2 cánh gần như không khai thác được gì. Bàn thắng của GĐT LA rất đẹp và thủ môn Đà Nẵng bó tay là phải.
Thuận lợi và khó khăn: Dân số Việt Nam đông gấp 5 lần Hà Lan. Người dân rất cuồng nhiệt đối với bóng đá và các bạn cũng có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng. Đất nước của các bạn đang phát triển rất nhanh về kinh tế. Đó là những thuận lợi không nhỏ. Giải bóng đá của các bạn có nhiều cầu thủ ngoại, HLV ngoại. Không phải cứ ngoại là tốt, nhưng rõ ràng các cầu thủ nội sẽ tiến bộ qua việc học hỏi và tôi nghĩ điều đó nâng chất cho giải. Điều khó khăn nhất của các bạn là địa hình đất nước trải dài, nhiệt độ và khí hậu nhiệt đới nóng. Và quan trọng nữa là nền tảng dinh dưỡng và chiều cao. Tuổi thọ cầu thủ của các bạn cũng thuộc loại ngắn.
Chuyến đi của tôi: Tôi dự định sau khi đến Việt Nam sẽ qua Campuchia và viết về Hok Sochetra, sau đó di chuyển sang Mông Cổ. Tôi hy vọng sẽ trở lại Philippines vào cuối năm. Lúc đầu tôi cũng định chọn tiền đạo Gonzales, người từng thi đấu ở Việt Nam trong màu áo Ngân hàng Đông Á để viết nhưng sau khi nghiên cứu bóng đá nước này, thì tôi lại hướng về một cầu thủ từng chơi trong đội hình 1 của Barcelona có quốc tịch Philippines.
Một chút băn khoăn: Tôi phân vân giữa 3 người: Trương Tấn Bửu, Lê Thế Thọ và Lê Huỳnh Đức. Nhưng cuối cùng thì chọn Đức vì tiếng tăm của anh ta ở Đông Nam Á. Thế nhưng, gần đây tôi nghe những thông tin không tốt về anh ấy khi còn khoác áo Công an TP HCM. Tôi không biết điều đấy có đúng hay không và nếu như thế thì hơi buồn. Tạp chí của chúng tôi không hướng nhiều về châu Á. Còn viết về chân dung cầu thủ thì đây là chuỗi bài duy nhất của chúng tôi.